Khoác áo cờ đỏ sao vàng, con cháu mời tổ tiên về đón Tết Độc lập
(CLO) Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trùng mùa Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã tề tựu bên phần mộ, khoác áo cờ đỏ sao vàng dâng hương tưởng niệm, tri ân ông bà, cha mẹ đã khuất.
Nhân tháng Vu lan báo hiếu, cũng là dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình đã trang hoàng cờ đỏ sao vàng tại các phần mộ ở nghĩa trang, thành kính mời ông bà, tổ tiên về đón Tết Độc lập cùng con cháu.

Sáng cuối tuần, cận kề ngày kỷ niệm Quốc khánh, gia đình bà Nguyễn Thị Bích Ngọc với 14 thành viên vượt hàng chục km từ Hà Nội lên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) để dâng hương cho tổ tiên. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, các thế hệ con cháu cùng nhau thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà.
Bà Ngọc chia sẻ, trong không khí cả dân tộc hân hoan mừng ngày độc lập, con cháu trong gia đình đều cảm thấy xúc động, tự hào: “Chúng tôi chuẩn bị đồ lễ, cùng nhau về đây để tri ân ông bà tổ tiên. Khi khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, ai nấy đều lâng lâng niềm tự hào dân tộc, hòa cùng không khí chung của cả nước.”

Điều khiến bà Ngọc và gia đình đặc biệt xúc động là hình ảnh hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, phủ kín khắp khuôn viên nghĩa trang, tạo nên một không gian linh thiêng, trang trọng.
“Nhìn cảnh ấy, ai cũng rưng rưng nước mắt, hạnh phúc khi được sống trong hòa bình. Trong gia đình, chúng tôi luôn dặn con cháu phải noi gương ông bà, nỗ lực học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp,” bà Ngọc nói.

Không chỉ riêng gia đình bà Ngọc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghĩa (66 tuổi, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cũng cùng vợ con chuẩn bị lễ vật, lên mộ phần dâng hương cha mẹ. Ông Nghĩa là thương binh hạng 2/4, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
“Hôm nay, tôi mời cha mẹ về đón Tết Độc lập cùng con cháu. Đây là dịp để nhắc nhở thế hệ sau sống có đạo lý, giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng,” ông Nghĩa xúc động bày tỏ.

Hòa cùng không khí mừng đại lễ, những ngày này, ông Nghĩa đều chở vợ con, các cháu trên chiếc xe thương binh quen thuộc đến Quảng trường Ba Đình.
“Nhà tôi cách Quảng trường chỉ 4km, nên ngày nào cũng lên để cảm nhận không khí Tết Độc lập. Đến ngày diễu binh, cả gia đình sẽ cùng đứng ở ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, ai nấy đều háo hức chờ đón,” ông chia sẻ.
Bên phần mộ chồng đã khuất, bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, Phúc Thọ, Hà Nội) lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ. Năm nào đến dịp Quốc khánh, bà cũng cùng con cháu lên thắp hương cho chồng - người từng hoạt động cách mạng trong những năm chiến đấu giúp Lào.

“Ngày ông còn sống, cứ đến Tết Độc lập là ông vui lắm, thường gặp học trò, gặp lại bạn bè, đồng đội. Nay ông không còn nữa, tôi và con cháu vẫn giữ trọn nếp xưa, vừa để tưởng nhớ ông, vừa dặn dò con cháu phải sống hiếu thảo, không quên công lao cha ông đã hy sinh để có hòa bình hôm nay,” bà Vân chia sẻ.
Trong tháng Vu lan báo hiếu trùng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, những cuộc hành hương về với phần mộ ông bà, tổ tiên không chỉ là sự tri ân của từng gia đình, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn.