Không phải giọt nước mắt nào cũng là hết hy vọng

Thứ sáu, 17/01/2020 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước khi HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam , chúng ta đã quen với rất nhiều những thất bại, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má hết năm này qua năm khác với những tín đồ mọi lứa tuổi.

Đã có những lúc, cứ nhắc đến bóng đá là người ta lại tặc lưỡi và dè bỉu, tất cả cũng chỉ vì tình yêu quá lớn mà sự đáp ứng lại chẳng thể tương xứng, nên là nó cứ chênh vênh khập khiễng...

HLV Park Hang-seo đã cùng đội ĐT U23 Việt Nam thi đấu đầy cố gắng ở giải châu Á năm 2020. Ảnh: Hoàng Dương

HLV Park Hang-seo đã cùng đội ĐT U23 Việt Nam thi đấu đầy cố gắng ở giải châu Á năm 2020. Ảnh: Hoàng Dương

Và có lẽ cũng chính vì những điểm đen ngày ấy đã khiến nỗi sợ thất bại thấm sâu, bám chặt vào tiềm thức với đại đa số công dân yêu bóng đá... Để rồi cứ thất bại, như một thói quen... Chửi và đổ lỗi... Rồi một ngày thầy Park cập bến Việt Nam, mang sinh khí mới đến với chúng ta, chẳng khác nào một kẻ chết đuối vớ được cọc.

Bắt đầu chúng ta lại quen với chiến thắng, lại quen với tung hê, lại quen với những món ngon bỗng dưng người khác mang đến. Và chuỗi ngày người người nhà nhà, từ trẻ nhỏ người già nhắc đến bóng đá trong hạnh phúc viên mãn...

Quang Hải và đồng đội đã có giải đấu đáng quên. Ảnh: Hoàng Dương

Quang Hải và đồng đội đã có giải đấu đáng quên. Ảnh: Hoàng Dương

Cũng từ sự tự tin mà HLV người Hàn Quốc mang đến đã khiến những người làm bóng đá cũng thăng hoa trách nhiệm, mọi hoạt động trong bóng đá trở nên chuyên nghiệp hơn, ý thức trách nhiệm với nghề của cầu thủ đạt đẳng cấp mới, và đặc biệt quan trọng hơn cả, là rất nhiều cầu thủ của chúng ta đã là tỉ phú.

Thầy Park đã trở thành tấm gương, thành hình mẫu, thành biểu tượng của chiến thắng, và các cầu thủ của chúng ta cũng có những biệt danh riêng ở châu lục “Những Chiến binh Sao Vàng”.... Bỗng dưng được sống trong nhung lụa, quen miệng hưởng sơn hào hải vị, mà quên mình là ai, leo cao cứ đòi cao quá, nên sinh hư và bắt đầu đòi hỏi, soi xét, luận điệu... Chuỗi thành tích khủng khiếp 2 năm qua là một khối thành tích vĩ đại mà trong mơ những thế hệ 6X, 7X, 8X cũng chẳng thể tưởng tượng nổi...

Dấu ấn duy nhất của U23 Việt Nạm tại VCK U23 Châu Á là bàn thắng của Tiến Linh. Ảnh: Hoàng Dương

Dấu ấn duy nhất của U23 Việt Nạm tại VCK U23 Châu Á là bàn thắng của Tiến Linh. Ảnh: Hoàng Dương

Hãy biết hưởng thụ một cách có văn hoá, chúng ta sẽ là những người văn minh! Khi bạn bước lên đỉnh vinh quang, thì người ta sẽ yêu cả tật xấu. Khi bạn là những nhà vô địch, thì có ngáp người ta vẫn bảo là duyên... nói chung là thơm hết! Cho đến ngày hôm nay một giải đấu với cương vị là Á quân chúng ta đã bị loại.

U23 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Dương

U23 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Dương

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang -seo không thể giấu nổi sự buồn bã: "Hai năm trước, chúng tôi là á quân châu Á, nhưng năm nay, chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như mong muốn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại trước U23 Triều Tiên, ước gì kết quả đã có thể tốt hơn".

Vâng! Bị loại, có gì to tát ko nếu mổ xẻ ra vì sao thất bại? Người hiểu chuyện thì đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chiến một mất một còn và dù thế nào cũng thoải mái hết vì chúng ta đã có Seagames thành công, và nhiều danh hiệu khác.

Những chiến binh Sao Vàng sẽ lấy thất bại này để làm động lực hướng tới những thành công trong tương lại. Ảnh: Hoàng Dương

Những chiến binh Sao Vàng sẽ lấy thất bại này để làm động lực hướng tới những thành công trong tương lại. Ảnh: Hoàng Dương

Cuộc đời ai rồi cũng có thăng trầm, đường cao tốc cũng còn có điểm dừng nghỉ, và giải đấu này cũng chỉ là trạm dừng nghỉ tạm thời của bóng đá Việt Nam mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bất tận ở phía trước, mà điểm đến tiếp theo sẽ tới vào tháng 3 với chuyến làm khách quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 trước ĐT Malaysia. Chỉ mong rằng, yêu thôi đừng yêu quá thành mù quáng... cuộc chơi đối kháng còn có cả may rủi, dừng chỉ trích đay nghiến hay xúc phạm, là cách thưởng thức có văn hoá văn minh! Chúng ta phải mạnh mẽ đối mặt, đừng để tự biến mình thành những con ngáo ộp yếu đuối, lúc nào cũng sợ, cũng nghi ngờ và đổ lỗi...

Hoàng Dương (Từ Bangkok-Thái Lan)

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao