Kiếm tiền tỷ từ tiểu thuyết viết trên di động

Thứ bảy, 04/04/2015 01:35 AM - 0 Trả lời

Kiếm tiền tỷ từ tiểu thuyết viết trên di động



'Tiểu thuyết gia di động' Peter Brett.

Trong khi các hành khách đi tàu điện từ Brooklyn đến quảng trường Thời đại đang đọc báo hoặc ngủ gà gủ gật thì Peter Brett ngồi múa ngón cái trên chiếc điện thoại HP Ipag 6515 (tương tự BlackBerry), viết nên phần đầu tiên của bộ ba cuốn tiểu thuyết viễn tưởng về thế giới ma quỷ – The Painted Man (Người được bảo hộ) – xuất bản ở Anh cuối năm 2008. Gần như ngay lập tức, “The Painted Man” được trang bán hàng trực tuyến Amazone bình chọn vào Top 10 những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng & giả tưởng hay nhất năm. Nó đã được dịch ra 5 thứ tiếng: Đức, Pháp, Nhật, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Nó đã bán được 100.000 bản tại 17 quốc gia

Trước thành công đó, Brett đã bỏ công việc đang làm tại một nhà xuất bản y tế để bắt tay vào viết phần tiếp theo – “The Disert Spear”, tất nhiên vẫn với cách cũ: sử dụng di động.

Cuốn “The Disert Spear” mới được phát hành đầu tháng này và đã có mặt trong danh sách bán chạy nhất.

Kế hoạch về bộ ba tác phẩm viết về ma quỷ của Brett đã thu hút sự chú ý cùa nhiều nhà làm phim, và giữa tháng 4 này anh vừa hoàn tất hợp đồng ký với nhóm nhà sản xuất người Anh đã làm nên bộ phim khoa học viễn tưởng đình đám của năm 2002 – The Resident Evil (Hang Quỷ), thu về hơn 150 triệu USD tại các phòng vé trên toàn thế giới.

Nhà sản xuất người Anh Jeremy Bolt nói bộ phim đầu tiên dựa trên kịch bản của Brett sẽ được thực hiện 3D với ngân sách lên đến 100 triệu USD và dự kiến phát hành vào năm 2012. Bolt cũng đồng thời tiết lộ rằng mình đã rất choáng khi phát hiện cuốn sách được Brett gõ trên điện thoại di động: "Thật kinh ngạc khi anh ấy có thể làm điều đó. Trước lúc gặp mặt, tôi cứ nghĩ ngón cái của anh ta hẳn phải rất… cơ bắp.”



Bìa cuốn "The Painted Man" xuất bản ở Anh. Sang Mỹ, nó được đổi tên là
 "The Warded
Man).

Lũ quỷ trong truyện của Peter Brett được gọi là những “coreling” – kẻ sống ở sâu trong lõi trái đất, chỉ hiện ra vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn là con người. Nhân loại bị suy yếu trong kỷ nguyên Bóng tối, và một trong những nhân vật chính đã sử dụng phép thuật để xăm lên mình bùa chú tránh quỷ ma…

Brett đang viết tiếp phần cuối của bộ truyện, tiết lộ mình thỉnh thoảng vẫn đi tàu điện như trước đây để tìm cảm hứng.

"Vào ngày đẹp trời, tôi phải ở trên tàu điện 1,5 tiếng. Còn vào ngày xấu trời, bất cứ ai quen với hệ thống tàu điện ngầm New York đều biết thời gian này bị giãn ra theo cấp số nhân" – đây chính là lý do khiến nhà văn Mỹ nghiệp dư hiện tại đã bắt đầu mở điện thoại di động ra và gõ những dòng chữ đầu tiên cho bộ tiểu thuyết viễn tưởng thú vị của mình.

Tôn Trang
(Theo Telegraph)

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.

OLD
Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.

OLD
Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Một tờ báo địa phương đã gây phẫn nộ trong dư luận khi sử dụng một bức tranh biếm họa không màu mô tả hình ảnh hàng núi xác người nằm lên nhau kèm lời bình "Những gì xảy ra ở Vegas".

OLD
Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

OLD
Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

OLD