Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa có niên đại gần 400 năm tuổi ở Xứ Đoài
(CLO) Với niên đại gần 400 tuổi, chùa Mía thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội thu hút đông khách du lịch bởi mang nét kiến trúc độc đáo nhất nhì Xứ Đoài xưa.

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 45km, chùa Mía hay còn gọi là Sùng Nghiêm Tự được nhiều người dân trên cả nước biết tới bởi đây là một di tích lịch sử cổ kính có niên đại gần 400 năm tuổi. Di tích xưa của chùa là một ngôi miếu nhỏ, đến đời Đức Long thứ 4 (năm Nhâm Thân 1632) miếu được xây lại thành chùa lớn như hiện nay - Ảnh: Đình Trung

Theo người dân nơi đây kể lại, từ sau năm 1975 thì chùa Mía đã được xếp hạng di tích và thường xuyên được trùng tu. Chùa được xây theo kiểu "nội công, ngoại quốc", phía sau có thêm hậu đường. Trong ảnh là lối đi vào khuôn viên bên trong chùa Mía - Ảnh: Đình Trung

Chiếc cổng bên trong chùa mía cổ kính, niên đại gần 400 năm tuổi - Ảnh: Đình Trung

Theo quan sát, nhìn từ ngoài vào thì chùa Mía như được bao bọc bởi tán cây đa khổng lồ cao hàng trăm mét, với thân hàng chục người ôm mới xuể - Ảnh: Đình Trung

Một góc nhà bên trong chùa mía cổ kính, niên đại gần 400 năm tuổi, sau một số lần trùng tu - Ảnh: Đình Trung

Ngay cạnh lối đi vào trong chùa Mía là tòa bảo tháp Cửu phẩm Liên Hoa cao 13m - nơi thờ vọng xá lợi đức Phật - Ảnh: Đình Trung

Qua dãy nhà thờ Tổ là chùa Chính, hậu đường, chùa Hạ, tả hữu hành lang nối liền vào sâu bên trong, vây quanh thượng điện. Theo tìm hiểu thì tất cả gồm 27 gian tạo thành một cụm kiến trúc thống nhất khép kín vừa mang vẻ đẹp trang nghiêm, vừa có ánh sáng thiên nhiên vì giữa các gian chùa vẫn có khoảng không cách mái - Ảnh: Đình Trung

Theo tìm hiểu, chùa Mía hiện có 287 pho tượng, một nửa trong số đó được làm bằng gỗ và sơn son thiếp vàng nhưng vẫn toát lên sự sinh động, độc đáo của nghệ thuật điêu khắc dân gian, gần gũi với đời sống - Ảnh: Đình Trung

Không gian bên trong của chùa Mía - Ảnh: Đình Trung

Phần mái cổ của chùa Mía - Ảnh: Đình Trung

Đáng chú ý là pho tượng Hộ pháp, Kim Cương cao hơn 2 m và 18 vị La Hán với nhiều tư thế, nét mặt sinh động ở tả hữu hành lang. Bởi vậy vào tháng 5/2006, chùa Mía đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa lưu giữ nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam - Ảnh: Đình Trung

Gác chuông trong chùa được xây dựng vào năm 1843 và nhà thờ Tổ ở phía sau cũng được chuyển sang bên phải chùa như hiện tại. Trong những năm 1853, 1916, 1928 chùa được sửa chữa và làm thêm thượng điện, tả hữu hành lang - Ảnh: Đình Trung

Một chiếc khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) đời Nguyễn - Ảnh: Đình Trung

Tấm bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa chùa Mía - Ảnh: Đình Trung

Một tấm bia đá được đặt bên trong khuôn viên chùa Mía - Ảnh: Đình Trung

Những ngày rằm, mồng một hoặc bất kỳ ngày nào trong năm đều dễ thấy hình ảnh người dân đến chùa Mía thắp hương cầu sức khỏe, bình an - Ảnh: Đình Trung
