Kịp thời giải cứu 5 người trong gia đình bị cô lập giữa cơn lũ dữ ở Bắc Ninh
(CLO) Sáng sớm 7/10, trận lũ bất ngờ đổ về khiến 5 người trong một gia đình ở Bắc Ninh bị cô lập hoàn toàn giữa dòng nước xiết. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo đó, khoảng 5 giờ 27 phút sáng 7/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), nhận được tin báo của người dân về việc gia đình anh Vũ Đức Thọ (sinh năm 1983) ở thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.
Gia đình có 5 người gồm anh Vũ Đức Thọ, vợ là Lý Thị Năm (sinh năm 1987), bà Lê Thị Ký (sinh năm 1949 - mẹ anh Thọ), hai con là Vũ Trà My (sinh năm 2010) và Vũ Đức Việt (sinh năm 2015).
Được biết, đây là khu vực gần suối, ít xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trong đêm, lượng nước đổ về nhiều khiến khu vực này ngập sâu. Gia đình bà Ký chưa kịp di dời đến nơi an toàn thì bị cô lập bởi nước lũ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và Công an địa phương triển khai phương án cứu người.
Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết: “Lúc chúng tôi đến nơi, nước chảy xiết, địa hình có nguy cơ sạt lở, mực nước có chỗ sâu khoảng 3 mét. Gia đình có người già và hai trẻ nhỏ nên quá trình cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn”.

Để thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án ròng dây thừng, cố định vào thân cây lớn để bảo đảm an toàn.
Với tinh thần khẩn trương, mưu trí, dũng cảm, các cán bộ, chiến sĩ đã lần lượt tiếp cận và đưa được 5 người trong gia đình bà Ký đến nơi an toàn.
Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Kỳ cho biết, từ đêm qua và sáng 7/10, trên địa bàn xã Đồng Kỳ mưa to, thêm vào đó nước sông Thương dâng cao đã làm nhiều ngôi nhà bị ngập. Cơ quan chức năng địa phương đã di chuyển khoảng 50 hộ trong xã đến nơi an toàn.