Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục: Tiếng trống khai giảng vang vọng trên cả nước
(CLO) Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026.
Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng hàng triệu thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ngành Giáo dục có sự hiện diện của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Sự kiện được kết nối trực tuyến, truyền hình trực tiếp trên VTV, lan tỏa không khí khai giảng đến hơn 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo ở mọi miền đất nước.
Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, ghi nhận những đóng góp to lớn trong suốt 80 năm qua.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn xúc động nhắc lại sự kiện lịch sử: chỉ vài ngày sau Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư ấy trở thành tuyên ngôn giáo dục, mở ra một truyền thống thiêng liêng: ngày 5/9 – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
“Hàng triệu con tim hôm nay cùng chung một nhịp đập, cùng lắng nghe tiếng trống khai trường, cùng tri ân Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh cho nền giáo dục nước nhà”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Từ ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục năm 1945, ngành Giáo dục đã trải qua 3 lần cải cách, 2 lần đổi mới mang tính cách mạng, xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh, phổ cập từ mầm non 5 tuổi đến hết trung học cơ sở.
Nếu 80 năm trước, 95% dân số mù chữ, thì nay Việt Nam đã có hơn 52.000 trường học, 243 trường đại học, hàng nghìn công trình nghiên cứu được quốc tế công nhận. Đặc biệt, học sinh Việt Nam nhiều năm liền đứng trong top 10 thế giới tại các kỳ thi Olympic quốc tế.
Từ một đất nước nghèo khó, giáo dục Việt Nam đã góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gọi đó là một “kỳ tích” của dân tộc.

Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi gắm nhiều thông điệp mạnh mẽ, khẳng định giáo dục là “quốc sách hàng đầu, nhân tố quyết định tương lai dân tộc”.
Đại diện hàng chục triệu học sinh, sinh viên cả nước, Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, phát biểu đầy xúc động:
“Tương lai đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ, sự sáng tạo và bản lĩnh của thế hệ trẻ hôm nay. Chúng em nguyện học tập, rèn luyện, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Trong khoảnh khắc trang nghiêm, tiếng trống khai trường vang lên từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, kết nối hàng chục triệu con người từ đồng bằng đến biên giới, từ thành thị đến hải đảo.
Tiếng trống ấy không chỉ mở ra một năm học mới, mà còn là lời hẹn ước về khát vọng đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm thế giới, viết tiếp trang sử 80 năm vàng son của ngành.