Công tác hội

'Ký ức những huyền thoại': Nén tâm hương tri ân, khẳng định niềm tự hào dân tộc và vai trò của báo chí cách mạng

Hoà Giang - Sơn Hải 23/07/2025 23:17

(CLO) Tối 23/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức những huyền thoại”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các quân chủng binh chủng quân đội, các nhà báo lão thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ.

Cácssaijbiểu
Các đại biểu tham dự chương trình.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), đồng thời hướng tới 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2025.

Tôn vinh lịch sử, tri ân anh hùng

“Ký ức những huyền thoại” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chương trình là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc lãnh đạo tiền bối, những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6834737135452_4f0a3e3d79e80e1b5c4f932f239aaa0e.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, chương trình còn vinh danh vai trò của những nhà báo cách mạng - những người đã dùng ngòi bút sắc bén làm vũ khí chiến đấu, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Nhiều nhà báo đã dũng cảm hy sinh trên chiến trường ác liệt hoặc để lại một phần xương máu, trở thành những người hùng thầm lặng truyền tải ý chí của Đảng, thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong lòng quần chúng.

z6834737133878_c120d146ace8860cffc6547f18d30755.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ tham dự chương trình.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật công phu, chương trình tái hiện những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, những câu chuyện về sự hy sinh cao cả và lòng quả cảm của các thế hệ cha anh, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý chí cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Giai điệu bất hủ cùng lời ca hùng tráng của ca khúc
Giai điệu bất hủ cùng lời ca hùng tráng của ca khúc "Đường chúng ta đi" là lời khẳng định ý chí kiên cường, đoàn kết của toàn dân tộc trên con đường đã chọn, tiếp nối truyền thống cha ông để xây dựng đất nước.

Trong phần phát biểu chào mừng đầy cảm xúc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đã khẳng định tầm vóc và ý nghĩa của chương trình:

Ký ức những huyền thoại” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là nén tâm hương thành kính, là lời tri ân sâu sắc của những thế hệ hôm nay gửi tới các bậc tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân".

NSND Thanh Lam - giọng ca đầy nội lực và cảm xúc với
NSND Thanh Lam - giọng ca đầy nội lực và cảm xúc với "Vết chân tròn trên cát" đã chạm đến trái tim khán giả, khắc họa sâu sắc hình ảnh người lính trở về từ chiến trường với những mất mát, hy sinh thầm lặng.

Ông nhấn mạnh, lịch sử dân tộc Việt Nam là thiên anh hùng ca bất diệt, được viết nên bằng ý chí sắt đá, lòng yêu nước nồng nàn và sự hy sinh anh dũng. Hàng triệu người con Việt Nam đã ngã xuống hay mang trên mình thương tật suốt đời để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, tự do như ngày hôm nay.

Mỗi tấc đất quê hương, mỗi con đường, dòng sông đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt máu đào của các Anh hùng liệt sĩ, các Thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Công lao của các thế hệ đi trước sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử đất nước và trong tâm khảm của mỗi chúng ta, đúng theo đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc ta.

z6834737160520_7bb33dccf3e19b8c839859b7f120a7da.jpg
Ca khúc "Hát về anh" tái hiện hình ảnh những người lính giữa mưa bom bão đạn, nơi tình đồng chí, nghĩa đồng bào đã trở thành sức mạnh phi thường, viết nên những trang sử hào hùng.

Vinh danh những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi đã dành một phần quan trọng của bài phát biểu để tri ân những cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại của những người làm báo cách mạng:

"Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử, có một lực lượng không trực tiếp cầm súng ở tuyến đầu, nhưng lại là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa: đó là những người làm báo cách mạng".

Ca khúc
"Đường lên phía trước" không chỉ nhắc nhở về những chặng đường đã qua mà còn thổi bùng ngọn lửa khát vọng, cổ vũ tinh thần vượt khó, nắm bắt cơ hội để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ông mô tả rõ nét về sự dấn thân của họ. Đó là những người không ngại hiểm nguy, lăn lộn khắp các chiến trường, từ rừng sâu đến chiến hào ác liệt, từ nhà tù đế quốc đến những vùng tạm chiếm.

Họ cầm bút, cầm máy ảnh, cầm máy quay, vượt qua muôn vàn gian khổ để ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử, từng tấm gương anh hùng, từng câu chuyện về ý chí quật cường của quân và dân ta. Bằng ngòi bút và những khuôn hình chân thực, họ truyền tải đường lối của Đảng, hiệu triệu tinh thần yêu nước, cổ vũ ý chí chiến đấu.

Họ dấn thân vào nơi khốc liệt để phản ánh cuộc sống, lao động của nhân dân, kể những câu chuyện cảm động về tình đồng chí, nghĩa đồng bào, khơi dậy niềm tin chiến thắng. Họ cũng dũng cảm vạch trần tội ác của kẻ thù, phản bác những luận điệu xuyên tạc, giữ vững niềm tin cách mạng trong lòng dân.

z6834737151765_b4ba3f01f73e6d83b1fb802070df7770.jpg
Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm.

"Và không ít người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, đã bỏ lại một phần xương máu, một phần cuộc sống của mình. Họ là những người hùng thầm lặng, những người đã dùng ý chí và trí tuệ để góp phần viết nên bản hùng ca độc lập, tự do", ông Lợi xúc động bày tỏ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước là động lực để thế hệ hôm nay không ngừng phấn đấu. Với những người làm báo hôm nay, đó còn là kim chỉ nam cho đạo đức nghề nghiệp, cho tinh thần dấn thân vì sự thật, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Chương trình “Ký ức những huyền thoại” khép lại trong không khí xúc động và trang nghiêm, lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý chí phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        'Ký ức những huyền thoại': Nén tâm hương tri ân, khẳng định niềm tự hào dân tộc và vai trò của báo chí cách mạng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO