Lại xảy ra ngộ độc hàng loạt từ bữa ăn miễn phí ở trường học Indonesia
(CLO) Khoảng 400 học sinh tại tỉnh Bengkulu của Indonesia đã phải nhập viện sau khi ăn bữa trưa miễn phí ở trường. Đây là vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng mới nhất kể từ khi chương trình bữa ăn miễn phí của chính quyền được triển khai.
Chương trình trọng điểm này, do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng hồi tháng 1, nhằm cung cấp bữa ăn cho trẻ em và phụ nữ mang thai để giảm tình trạng suy dinh dưỡng.
Tuy nhiên, hàng loạt vụ ngộ độc đã làm dấy lên nhiều vấn đề, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Subianto đang phải chịu nhiều sức ép, gồm các cuộc biểu tình bạo lực gần đây.
Trước đó vào đầu tháng 8, 365 học sinh tại tỉnh Trung Java cũng bị ngộ độc sau khi dùng bữa ăn miễn phí. Truyền thông địa phương khi đó dẫn các nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể xuất phát từ quy trình vệ sinh kém tại các bếp ăn tập trung.

Tại Bengkulu, sự việc xảy ra ngày 28/8, trẻ em từ 4 đến 12 tuổi đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nhức đầu và tiêu chảy. Một số em đã phải nhập viện khẩn cấp.
Phó Tỉnh trưởng Mian cho biết chính quyền sẽ tạm đình chỉ hoạt động của bếp ăn liên quan để phục vụ công tác điều tra.
“Chúng tôi sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động tại bếp ăn này, đồng thời tiến hành kiểm tra để xác định vấn đề nằm ở đâu. Đây là nhiệm vụ của cơ quan chức năng và Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia (BGN)”, ông khẳng định.
Theo kế hoạch, chương trình bữa ăn miễn phí sẽ được mở rộng tới 83 triệu người thụ hưởng trên toàn quốc vào cuối năm nay, với tổng ngân sách năm 2025 lên tới 171 nghìn tỷ Rupiah (tương đương 10,52 tỷ USD). Hiện tại, hơn 20 triệu học sinh và phụ nữ mang thai đã được tiếp cận chương trình.