Lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến qua cuộc thi 'Viết tiếp câu chuyện tự hào'
(CLO) Tối 26/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức Đêm Gala Tổng kết và Trao giải Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, khép lại hành trình gần ba tháng lan tỏa tinh thần yêu nước trong chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”.
Sự kiện được xem là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền năm 2025 của Báo Đại đoàn kết, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, nhấn mạnh: “Tự hào Tổ quốc tôi là hành trình có ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa tình yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước”.

Theo ông Trung, chương trình không chỉ là một cuộc thi sáng tác đơn thuần mà là một phong trào văn hóa tinh thần, nơi mỗi người dân có thể gửi gắm tình cảm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc thông qua từng câu chuyện, từng hình ảnh chân thực của cuộc sống.
Từ những dòng nhật ký của người lính biên phòng, những bài viết đầy xúc động của cựu chiến binh, giáo viên, học sinh, công nhân, nông dân... cho đến các sản phẩm truyền thông sáng tạo của doanh nghiệp tất cả đã tạo nên bức tranh sống động về tinh thần Đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới.
Được phát động từ tháng 7/2025, sau gần ba tháng, cuộc vận động đã thu hút hơn 3.500 tác phẩm dự thi, trong đó có 3.559 bài viết và 43 sản phẩm truyền thông số.
Điều đặc biệt, cuộc thi không giới hạn độ tuổi, ngành nghề hay vùng miền. Tác phẩm được gửi về từ khắp mọi miền đất nước từ miền núi biên cương, vùng biển đảo xa xôi đến các thành phố lớn mang theo hơi thở cuộc sống và lòng tự hào Việt Nam.
Các tập thể, đơn vị tiêu biểu như Bộ đội Biên phòng, Diên Hồng, Labco… cùng hàng nghìn cá nhân đã chung tay viết nên những “câu chuyện tự hào” đậm đà bản sắc Việt: lòng dũng cảm, sự sáng tạo, tinh thần sẻ chia và ý chí vươn lên không ngừng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, khẳng định: “Tự hào Tổ quốc tôi là hành trình kết nối trái tim Việt Nam – lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân. Hơn 3.500 tác phẩm gửi về là minh chứng sống động cho sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần yêu nước trong thời đại mới”.
Tại Đêm Gala, Ban Tổ chức đã trao 22 giải cá nhân, cùng các giải Tập thể và Truyền thông số cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Các tác phẩm đoạt giải đều thể hiện tình yêu quê hương chân thành, đồng thời phản ánh khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của người Việt hôm nay.

Một trong những gương mặt trẻ được vinh danh là em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng). Chia sẻ tại buổi lễ, Kim Oanh xúc động nói: “Giải thưởng là món quà tri ân em muốn gửi tới gia đình, thầy cô và quê hương làng chài nhỏ nơi em sinh ra. Em tin rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, mỗi người trẻ đều có thể viết tiếp câu chuyện tự hào của dân tộc bằng chính niềm tin và nỗ lực của mình”.
.jpg)
Câu chuyện của Kim Oanh cũng chính là thông điệp mà cuộc vận động hướng đến mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều có thể góp phần làm nên niềm tự hào Việt Nam bằng những hành động giản dị, thiết thực mỗi ngày.
Đêm Gala không chỉ là lễ trao giải mà còn là một không gian của cảm xúc và niềm tin, nơi âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện chan chứa tình yêu Tổ quốc hòa quyện thành thông điệp lớn: “Yêu nước hôm nay là cống hiến, sáng tạo và hành động vì cộng đồng”.
Trong không khí trang trọng và ấm áp, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa hình ảnh con người Việt Nam năng động, nhân ái và khát vọng vươn lên.

Theo Ban Tổ chức, thành công của chương trình cho thấy sức mạnh gắn kết của công tác truyền thông xã hội nếu được thực hiện bằng cảm hứng chân thành và giá trị nhân văn sâu sắc. “Viết tiếp câu chuyện tự hào” không khép lại sau đêm Gala, mà sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều hoạt động xã hội, giáo dục và sáng tạo trong thời gian tới.