Lấy mảnh đạn găm trong tay người bác sĩ - thương binh suốt hơn 50 năm
(CLO) Suốt hơn nửa thế kỷ, mảnh đạn chiến tranh vẫn nằm trong cánh tay phải của bác sĩ – thương binh Ngụy Đình Quảng. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện đã giúp ông giải phóng dây thần kinh bị chèn ép và phục hồi chức năng vận động.
Ông Ngụy Đình Quảng (75 tuổi, Hà Nội) là một thương binh từng chiến đấu tại Quảng Trị, chiến trường Tây Nam và cũng là một bác sĩ quân y sau chiến tranh. Trong một trận đánh khốc liệt, ông bị mảnh đạn găm vào tay phải. Vết thương được xử lý tạm thời, nhưng mảnh đạn vẫn lưu lại suốt hơn 50 năm.

Thời gian gần đây, ông Quảng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng: tê bì, yếu tay phải, đau tăng khi vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Sau khi thăm khám tại nhiều cơ sở, ông đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – nơi được đánh giá cao trong lĩnh vực ngoại khoa.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng ê-kíp đã phẫu thuật giải phóng dây thần kinh trụ tay phải bị xơ dính, chèn ép. Mảnh đạn sâu gần cấu trúc quan trọng nên không được lấy ra để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.
Ca phẫu thuật chỉ kéo dài 15 phút nhưng đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối vì bệnh nhân đã cao tuổi, có bệnh nền mạn tính. Sau mổ, chức năng tay phải của ông Quảng được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hồi phục ổn định, không biến chứng.
Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt, bác sĩ Khánh xúc động: “Có những ca bệnh không chỉ là y khoa, mà còn là câu chuyện của ký ức, của lòng tin. Bệnh nhân từng cầm súng chiến đấu, từng cầm dao mổ cứu người, nay là người được chữa lành. Chúng tôi rất vinh dự đồng hành cùng ông trong hành trình ấy”.