Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường bị tốc mái sau bão Kajiki
(CLO) Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học 2025 – 2026 trên cả nước, thầy trò Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai giảng giản dị, ngắn gọn trong khuôn viên vẫn còn ngổn ngang sau cơn bão Kajiki.
Hơn 540 học sinh của 14 lớp cùng 30 cán bộ, giáo viên tập trung dưới sân trường từ sớm. Bên cạnh các em là dãy nhà học 13 phòng, thư viện và nhiều hạng mục bị tốc mái, hư hỏng nặng sau trận bão số 5 hôm 25/8.

Không có văn nghệ, không cờ hoa rực rỡ như mọi năm, phần lễ chỉ diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm. Sau đó, thầy trò kết nối trực tuyến với lễ khai giảng toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức, để cùng hòa chung nhịp trống khai trường với hàng triệu học sinh cả nước.
Theo Hiệu trưởng Hoàng Thế Anh, sau bão, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng, đoàn thanh niên, bộ đội trong công tác khắc phục. Tuy nhiên, thiệt hại quá nặng khiến đến ngày khai giảng, nhiều hạng mục vẫn chưa kịp sửa chữa, đặc biệt là dãy nhà 13 phòng học. Nhà trường hiện đang thiếu phòng học nghiêm trọng, phải chia ca, sắp xếp tạm thời để đảm bảo việc dạy và học.


“Chúng tôi mong chính quyền sớm có phương án hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới số phòng học bị hư hỏng để thầy trò có điều kiện dạy học ổn định, an toàn”, thầy Anh chia sẻ.
Trường THCS Sơn Lộc là một trong hơn 200 trường học ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão Kajiki. Lễ khai giảng năm nay không rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc, nhưng lại đọng lại niềm xúc động và nghị lực vươn lên khó khăn của thầy trò nơi tâm bão.