Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành A80: Hào khí non sông trong ngày hội lớn của dân tộc
(CLO) Sáng nay, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội rợp trời cờ hoa trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày hội non sông thiêng liêng ấy tỏa sáng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Sáng 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Từ mờ sương sớm 2/9, Quảng trường Ba Đình đã rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.


Trong không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mở đầu với nghi thức rước đuốc, thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.


Ngọn lửa linh thiêng ấy được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, để thắp lên đài lửa.
Khi ngọn lửa bừng cháy, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – đó chính là lời hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp theo là nghi lễ chào cờ - khoảnh khắc thiêng liêng, gắn kết hàng triệu con tim Việt Nam trong niềm tự hào dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, trọng thể của Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngay sau đó, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành diễu binh, diễu hành.

Mở đầu diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đội hình Yak-130 và L-39NG bay trên Quảng trường Ba Đình, là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sự hiện diện của Yak-130 và L-39NG khẳng định trình độ năng lực tác chiến và sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Đội hình Su-30MK2, niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy “mở mặt trận trên không thắng lợi”.
Ngày nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.
Tiếp theo là hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.
Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là những lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Tại Quảng trường Ba Đình, trong không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập, non sông hội tụ về đây, kỷ niệm trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Đội hình diễu binh, diễu hành hôm nay tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt, biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn; hội tụ sức mạnh đại đoàn kết; khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của cả dân tộc kiên cường, bất khuất dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là thắng lợi của chính nghĩa, tiến bộ xã hội; của lương tri, phẩm giá con người; trở thành nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ mãi là niềm kiêu hãnh, ngọn đuốc soi đường; tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí quyết chiến, quyết thắng; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới, sáng tạo; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!


Đi đầu các khối nghi trượng và đội hình diễu binh là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Khi khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc tiến vào Lễ đài - hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Tiếp theo đó là đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Trong đội hình diễu binh, diễu hành hôm nay, còn có Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng. Khối cờ Tổ quốc được tạo hình mang tinh thần sức mạnh, với khí thế “vươn mình, cất cánh”, tượng trưng cho ước nguyện “dân tộc cường thịnh, trường tồn - đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.


Ngay sau đó, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài trong đội hình chỉnh tề, bước chân dứt khoát, nhịp nhàng. Trong đó, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm).
Mỗi bước chân đi qua Quảng trường không chỉ thể hiện kỷ luật thép của lực lượng vũ trang, mà còn ngân vang như nhịp tim của triệu triệu người con đất Việt cùng hòa chung một khát vọng. Hàng chục nghìn người, từ quân đội, công an đến quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80 - tất cả đã kết nối thành một dòng chảy hào hùng, dựng nên bức tranh đoàn kết và sức mạnh, vừa uy nghiêm vừa giàu tính biểu tượng.


Trong dòng chảy đó có các khối diễu hành quần chúng – những lực lượng tiêu biểu cho 80 năm thành tựu dựng xây, bảo vệ và phát triển đất nước. Những khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc, khối Cựu Chiến binh, cựu Công an nhân dân, Nông dân, Trí thức, Báo chí Cách mạng Việt Nam, Doanh nhân, Phụ nữ, Kiều bào, Thanh niên, Văn hóa thể thao… tất cả hòa quyện, tạo nên hình ảnh sống động về khối đại đoàn kết toàn dân tộc – sức mạnh đã, đang và sẽ luôn là nền tảng để dân tộc Việt Nam vững bước đi lên.


Đặc biệt, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia đã cử các đoàn quân nhân sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không khí ngày hội vừa rộn rã hào khí, vừa thấm đẫm cảm xúc thiêng liêng. Hào khí toát lên từ những khối đội hình vuông vắn, bước chân nhịp nhàng, mạnh mẽ, biểu tượng cho sức mạnh quân – dân đồng lòng. Cảm xúc ùa về từ gương mặt sáng ngời, nụ cười hạnh phúc và ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào của hàng vạn người con đất Việt trong ngày Tết Độc lập. Khối này nối tiếp khối kia, như những trang sử mới đang được viết tiếp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, khẳng định ý chí kiên trung và khát vọng vươn lên bất tận của dân tộc Việt Nam.

Đó không chỉ đơn thuần là một màn diễu binh, diễu hành, mà là lời khẳng định đầy khí phách: Sức mạnh Việt Nam được khởi nguồn từ nhân dân, gắn bó với nhân dân và vì nhân dân. Chính sức mạnh ấy tạo nên niềm tin sắt son, thổi bùng khát vọng xây dựng một đất nước độc lập, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu trong thời đại mới.
Điểm nhấn của buổi tổng duyệt còn đến từ màn diễu hành của các khối xe Quân đội, Công an nhân dân. Hàng loạt khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam lăn bánh qua Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, thể hiện sức mạnh phòng thủ vững chắc của đất nước trong thời đại mới.

Song hành cùng đó là đội hình xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân – biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự quả cảm trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự. Những bánh xích, bánh lốp lăn đều uy nghiêm, không chỉ khẳng định tiềm lực quốc phòng – an ninh, mà còn gửi gắm thông điệp về quyết tâm sắt đá bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong buổi Lễ trọng thể hôm nay còn có màn đồng diễn nghệ thuật – một điểm nhấn giàu cảm xúc, hòa quyện giữa âm nhạc, vũ điệu và hình tượng nghệ thuật. Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện hành trình 80 năm đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng.
Trên nền nhạc hào sảng, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện lên vừa oai hùng, vừa tươi sáng, khẳng định khát vọng vươn lên, hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu nặng với lịch sử, là thông điệp gửi tới thế hệ hôm nay và mai sau: tiếp nối, bồi đắp và làm rạng danh truyền thống anh hùng của dân tộc.

Không chỉ trên lễ đài hay trong đội hình chỉnh tề của các khối diễu binh, diễu hành, khí thế của ngày hội lớn còn được nhân lên từ chính dòng người xếp hàng chật kín xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình. Từng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan, những tràng pháo tay, tiếng reo hò hòa nhịp cùng tiếng nhạc, tiếng bước chân tạo nên một bản hòa ca sôi động của triệu con tim hướng về Tổ quốc.
Trong biển cờ hoa rực rỡ, người già, trẻ nhỏ, cán bộ, chiến sĩ, du khách quốc tế… đều cùng chung niềm tự hào, xúc động. Họ không chỉ là những khán giả, mà còn là một phần của ngày hội non sông, góp thêm sức mạnh tinh thần, lan tỏa thông điệp đoàn kết, khát vọng và niềm tin vào tương lai đất nước.


Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 khép lại nhưng hào khí và niềm tự hào dân tộc vẫn lan tỏa, vang vọng trong lòng triệu triệu người con đất Việt. 80 năm đã trôi qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn rực sáng như ngọn đuốc bất diệt, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.