Liên hợp quốc: 36 cuộc tấn công của Israel giết chết phụ nữ và trẻ em
(CLO) Qua xác minh thông tin về 36 cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc phát hiện toàn bộ nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công này đều là phụ nữ và trẻ em.
36 cuộc không kích của Israel vào Gaza diễn ra từ ngày 18/3 đến 9/4. Toàn bộ nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công này đều là phụ nữ và trẻ em.
Thống kê này là một phần trong tổng số ít nhất 224 cuộc không kích của Israel nhằm vào các tòa nhà dân cư và lều trại của người Palestine di dời trong cùng giai đoạn.
Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, cảnh báo tình hình ở Gaza đang "tồi tệ hơn bao giờ hết", khi các cuộc tấn công tiếp diễn, người dân Palestine bị buộc di chuyển đến những khu vực ngày càng nhỏ hẹp, và viện trợ nhân đạo hoàn toàn bị cắt đứt.
Bà cũng nhấn mạnh rằng hành động của Israel có thể đang tạo ra "những điều kiện sống ngày càng không phù hợp với sự tồn tại liên tục của người Palestine như một nhóm người tại Gaza".
.png)
Cùng thời điểm, số liệu từ Bộ Y tế Palestine cho biết hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel nối lại tấn công vào giữa tháng 3, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng với Hamas.
Các vụ tấn công gần nhất, bao gồm cuộc không kích vào rạng sáng ngày 11/4, đã giết chết ít nhất 15 người, trong đó có 10 thành viên một gia đình tại Khan Younis, gồm 7 trẻ em.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza xác nhận, trong một vụ khác ngày 6/4 tại Deir al Balah, một bé gái, một bé trai 4 tuổi và bốn phụ nữ trong gia đình Abu Issa cũng đã thiệt mạng. Những cảnh quay hiện trường cho thấy các tòa nhà dân cư bị san phẳng, bê tông đổ nát phủ kín khu vực.
Bất chấp việc Israel yêu cầu người dân Gaza sơ tán đến những nơi như Al Mawasi hoặc Rafah, các cuộc không kích vẫn tiếp tục nhằm vào chính các khu vực tạm cư đó. Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc đã ghi nhận ít nhất 23 vụ tấn công vào các khu lều trại tại Al Mawasi kể từ ngày 18/3.
Liên hợp quốc cho biết hành vi cưỡng chế di dời người Palestine và việc mở rộng chiến dịch quân sự ở Gaza là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva lần thứ tư, đồng thời cảnh báo đây có thể cấu thành "tội ác chống lại loài người".
Trong khi đó, Israel tuyên bố đang kiểm soát "những khu vực rộng lớn" ở Gaza và hợp nhất chúng vào vùng đệm an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz gọi đây là cách để "khiến Gaza nhỏ bé và bị cô lập hơn".
Nhưng theo Liên hợp quốc, các "lệnh sơ tán" này thực chất là hình thức di dời cưỡng bức dân thường – một điều luật pháp quốc tế nghiêm cấm trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo: “Hơn một tháng đã trôi qua mà không có một giọt viện trợ nào vào Gaza. Không có lương thực. Không có nhiên liệu. Không có thuốc men. Gaza là một chiến trường giết chóc – và dân thường đang trong vòng lặp tử thần bất tận”.