Liên hợp quốc báo động kỷ lục số nhân viên cứu trợ bị sát hại
(CLO) Ngày 19/8, Liên hợp quốc cho biết số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm 2024 đã lên tới 383 người – con số cao nhất từng được ghi nhận, tăng 31% so với năm trước.
Liên hợp quốc gọi đây là “bản cáo trạng đáng xấu hổ” phản ánh sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế, đồng thời cảnh báo số nạn nhân trong năm 2025 cũng đang ở mức đáng lo ngại.
Theo báo cáo, phần lớn các vụ việc bắt nguồn từ xung đột kéo dài tại Gaza, nơi 181 nhân viên nhân đạo thiệt mạng, và tại Sudan với 60 trường hợp tử vong. Các tác nhân nhà nước được xác định là thủ phạm phổ biến nhất trong các vụ sát hại nhân viên cứu trợ năm 2024. Nạn nhân chủ yếu là nhân viên địa phương, bị tấn công trong lúc làm việc hoặc ngay tại nhà riêng.
Ngoài những người tử vong, có 308 nhân viên cứu trợ bị thương, 125 người bị bắt cóc và 45 người bị giam giữ trong năm ngoái.
.png)
Ông Tom Fletcher, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, nhấn mạnh: “Ngay cả một cuộc tấn công vào một đồng nghiệp nhân đạo cũng là cuộc tấn công vào tất cả chúng ta và những người mà chúng ta phục vụ. Việc các vụ tấn công xảy ra với quy mô lớn mà không ai phải chịu trách nhiệm là minh chứng rõ ràng cho sự thờ ơ và bất hành động của quốc tế”.
Tính đến ngày 14/8, số liệu sơ bộ từ Cơ sở dữ liệu an ninh nhân viên cứu trợ ghi nhận 265 trường hợp tử vong trong năm nay. Liên hợp quốc khẳng định những cuộc tấn công này không chỉ vi phạm luật nhân đạo quốc tế mà còn trực tiếp đe dọa nguồn sống của hàng triệu người mắc kẹt trong chiến tranh và thảm họa.
“Bạo lực đối với nhân viên cứu trợ không phải là điều không thể tránh khỏi. Nó phải chấm dứt”, ông Fletcher nói.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã xác minh hơn 800 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế tại 16 vùng lãnh thổ trong năm nay. Các vụ tấn công này khiến hơn 1.110 nhân viên y tế và bệnh nhân thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương.
WHO cảnh báo rằng mỗi vụ tấn công đều để lại hậu quả lâu dài, cướp đi cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu của cả cộng đồng, đồng thời khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải trở nên mong manh hơn.
Ngày Nhân đạo Thế giới (19/8) được chọn để tưởng nhớ vụ đánh bom năm 2003 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Baghdad, Iraq, khiến ông Sergio Vieira de Mello – trưởng cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc – cùng 21 nhân viên cứu trợ khác thiệt mạng.