Thế giới 24h

Lính Israel xịt hơi cay vào người Palestine, thêm 90 người thiệt mạng tại điểm viện trợ ở Gaza

Ngọc Ánh (theo AJ, CNN) 21/07/2025 06:36

(CLO) Binh sĩ Israel sử dụng hơi cay để trấn áp người Palestine đang tuyệt vọng tìm kiếm viện trợ tại một điểm phân phát lương thực do tổ chức GHF điều hành ở thành phố Rafah, phía nam Gaza.

Đoạn video dài 20 giây, quay bằng điện thoại di động vào ngày 10/7 và lan truyền trên mạng xã hội vào cuối ngày 19/7, cho thấy ba binh sĩ có vũ trang dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông tại khu vực Shakoush.

Những người dân, gồm cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em, hoảng loạn bỏ chạy, một số cố che mặt bằng quần áo, số khác cõng bao bột mì chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng an ninh GHF bắn bình xịt hơi cay vào những người Palestine đang đi nhận viện trợ tại khu vực Al Shakoush ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Nguồn: EyeonPalestine

Hỏa Lực Israel đã giết chết thêm 90 người
tìm kiếm viện trợ ở Gaza

Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 67 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel khi họ đang chờ xe cứu trợ của Liên hợp quốc ở phía bắc Gaza vào Chủ nhật (20/7). Cơ quan này cho biết hàng chục người cũng bị thương trong vụ việc ở miền bắc Gaza.

Đây là một trong những vụ việc gây tử vong cao nhất được báo cáo gần đây, trong đó có 36 người tìm kiếm cứu trợ thiệt mạng, bao gồm cả vụ việc hôm thứ Bảy . Bộ này cho biết thêm 6 người khác đã thiệt mạng gần một địa điểm cứu trợ khác ở miền Nam.

Các cơ quan y tế Gaza cho biết tổng cộng có 90 người thiệt mạng do hỏa lực và các cuộc không kích của Israel trên khắp khu vực này vào Chủ nhật.

Cũng theo cơ quan này, gần 1000 người đã thiệt mạng kể từ khi GHF bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 5. Trong số đó, 674 người chết gần các điểm phát viện trợ của tổ chức này, theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 15/7.

Đây là một trong nhiều điểm phân phối lương thực của GHF, tổ chức do Mỹ và Israel hậu thuẫn, vốn đã thay thế phần lớn mạng lưới viện trợ của Liên hợp quốc tại Gaza, sau khi Israel nới lỏng phong tỏa trong hơn hai tháng qua. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của GHF đã vấp phải chỉ trích dữ dội, khi khiến nhiều người Palestine phải đánh đổi mạng sống để đổi lấy thức ăn.

Cảnh quay xịt hơi cay xuất hiện trong bối cảnh chiến sự leo thang ở Gaza khiến ít nhất 54 người Palestine thiệt mạng hôm 20/7, trong đó có 51 người đang đi nhận viện trợ. Một ngày trước đó, ít nhất 116 người khác đã tử vong trên khắp Gaza, bao gồm 38 người thiệt mạng trong lúc tìm kiếm lương thực.

Nhiều cha mẹ buộc phải liều lĩnh đến điểm viện trợ GHF dù có thể bị giết, bởi để con chết đói ở nhà là lựa chọn còn tàn nhẫn hơn. Giá thực phẩm ngoài thị trường, nếu còn, đã tăng vọt đến mức không thể chi trả.

Trong khi đó, nạn đói tiếp tục cướp đi sinh mạng của người Palestine, bao gồm cả trẻ sơ sinh, ở khắp nơi tại Gaza. Nguồn tin từ Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs cho biết bé gái Razan Abu Zaher, 4 tuổi, đã tử vong vì suy dinh dưỡng nặng vào 20/7. Một ngày trước đó, giám đốc Bệnh viện al-Shifa xác nhận hai trường hợp chết đói, trong đó có một trẻ sơ sinh mới 35 ngày tuổi.

Cơ quan y tế Gaza cảnh báo hôm 18/7 rằng các khoa cấp cứu đang tiếp nhận “số lượng chưa từng có” những người sắp chết vì đói. Trong lúc đó, Israel vẫn siết chặt hoạt động tiếp tế lương thực và tiếp tục nổ súng vào những người Palestine đi nhận viện trợ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lính Israel xịt hơi cay vào người Palestine, thêm 90 người thiệt mạng tại điểm viện trợ ở Gaza
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO