Lisa (Blackpink) tiếp tục gây tranh cãi vì trang phục 'gợi cảm' trong tour diễn tái hợp
(CLO) Lisa - thành viên nhóm nhạc Blackpink một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi sau màn trình diễn và trang phục bốc lửa trong đêm diễn mở màn tour thế giới “Deadline World Tour” tại Seoul, Hàn Quốc.
Tour diễn “Deadline World Tour” đánh dấu màn tái hợp được chờ đợi từ lâu của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink sau hai năm tạm ngưng hoạt động nhóm. Hai đêm diễn đầu tiên, diễn ra vào ngày 5 và 6/7 tại thủ đô Seoul, đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu. Bốn thành viên gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật cùng phong cách trình diễn cuốn hút, trong đó Lisa được đánh giá là nổi bật nhất.
Hình ảnh Lisa trên sân khấu nhanh chóng được lan truyền rộng rãi với nhiều lời khen từ cộng đồng fan: “Trông cô ấy như một búp bê sống”, “Ngày đầu tiên trong trẻo, ngày thứ hai lại quyến rũ cháy bỏng”, “Phong thái của Lisa khiến người ta liên tưởng đến Taylor Swift”… Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, nữ thần tượng cũng phải đối mặt với luồng chỉ trích dữ dội liên quan đến trang phục biểu diễn.

Trong tiết mục “Pretty Savage”, Lisa diện áo crop-top trắng, chân váy xếp ly ngắn màu đỏ và bốt cao cổ. Một đoạn video do khán giả ghi lại cho thấy khi cô thực hiện vũ đạo xoay người mạnh, phần váy quá ngắn đã khiến vòng ba lộ ra trước đám đông. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Lisa không mặc quần bảo hộ – điều vốn được coi là tiêu chuẩn trong các tiết mục vũ đạo mạnh, dễ gây lộ hàng.
Các bình luận chỉ trích nhanh chóng lan truyền: “Quần bảo hộ của Lisa đâu rồi?”, “Cô ấy ăn mặc thế để làm gì?”, “Từng diễn ở Crazy Horse rồi nên cũng chẳng lạ”… Một số người thậm chí còn so sánh Lisa với Jisoo – thành viên thường gắn liền với phong cách kín đáo, nền nã của nhóm.
Tuy nhiên, làn sóng bênh vực cũng không kém phần sôi nổi. Nhiều người cho rằng công chúng đang áp đặt tiêu chuẩn đạo đức kép lên các thần tượng nữ: “Khi thần tượng nam cởi trần khoe cơ bụng thì được tung hô, còn Lisa thì bị mắng là phản cảm. Thật bất công”, “Cô ấy gần 30 tuổi rồi, có quyền tự quyết về hình ảnh của mình”… Những ý kiến này nhận được sự đồng tình từ cộng đồng fan quốc tế – nơi tư duy về quyền cá nhân và tự do sáng tạo nghệ thuật được ủng hộ rộng rãi hơn.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Lisa vướng tranh cãi liên quan đến trang phục. Trước đó, nữ thần tượng từng gây xôn xao khi biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris. Cô cũng thường xuyên diện trang phục gợi cảm, xuyên thấu hay cắt xẻ táo bạo tại các sự kiện thời trang và âm nhạc.
Lisa từ lâu đã không ngại thử thách các khuôn mẫu truyền thống đang đứng giữa lằn ranh giữa phá cách và tranh cãi. Và như thường lệ, mỗi lần cô bước lên sân khấu là một lần châm ngòi cho những cuộc tranh luận chưa có hồi kết về quyền được là chính mình của các nữ nghệ sĩ trong nền văn hóa đại chúng châu Á.