Lực lượng Houthi đột nhập văn phòng Liên hợp quốc, bắt giữ nhiều nhân viên
(CLO) Lực lượng Houthi đã đột kích văn phòng của 3 cơ quan Liên hợp quốc tại thủ đô Sanaa ngày 31/8, bắt giữ ít nhất 11 nhân viên trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng sau vụ không kích của Israel khiến nhiều lãnh đạo Houthi thiệt mạng.
Người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Abeer Etefa cho biết lực lượng Houthi đã xông vào trụ sở cơ quan này vào buổi sáng cùng ngày. Các văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng bị đột kích. Một số nhân viên bị chất vấn ngay tại bãi đỗ xe.
Người phát ngôn UNICEF Ammar Ammar xác nhận một số nhân viên bị bắt giữ và cơ quan này đang liên hệ với phía Houthi để tìm hiểu thêm. Các tổ chức nhân đạo của LHQ đồng loạt tiến hành kiểm kê nhân sự tại Sanaa và những khu vực do lực lượng này kiểm soát.
Tổng thư ký LHQ António Guterres ra thông cáo lên án mạnh mẽ vụ việc, khẳng định ít nhất 11 nhân viên LHQ bị bắt giữ và lên án hành động “xâm nhập trái phép trụ sở WFP, tịch thu tài sản LHQ và tìm cách xâm nhập vào các cơ sở khác tại Sanaa”. Ông yêu cầu Houthi trả tự do cho toàn bộ nhân viên bị giam giữ lập tức và vô điều kiện.

Ảnh: UN/Evan Schneider.
Đây không phải là lần đầu tiên Houthi gia tăng sức ép với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Yemen. Trước đó, nhóm này từng bắt giữ hàng chục nhân viên LHQ, thành viên các tổ chức cứu trợ và những người từng làm việc cho Đại sứ quán Mỹ ở Sanaa. Hồi tháng 1, LHQ đã phải đình chỉ hoạt động tại thành trì Saada của Houthi sau khi 8 nhân viên bị bắt giữ.
Đợt trấn áp mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Israel không kích một cuộc họp nội bộ của Houthi ở Sanaa hôm 28/8, khiến Thủ tướng Ahmed al-Rahawi và ít nhất 5 bộ trưởng thiệt mạng. Theo thông báo, lễ tang cho các quan chức tử nạn sẽ diễn ra ngày 1/9 tại Quảng trường Sabeen ở trung tâm Sanaa.
Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực do Houthi kiểm soát, kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng. Ông cảnh báo Yemen “không thể trở thành chiến trường của một cuộc xung đột địa chính trị rộng lớn hơn”.