Thể thao

Ly kỳ câu chuyện về 'vua trốn vé': Từ trận chung kết Champions League... đến bản án 'xem chùa'

Nguyễn Khánh 10/07/2025 16:47

(CLO) Khi ung dung tận hưởng trận chung kết Champions League 2023/24 từ phòng VIP của sân Wembley mà không tốn một xu, “vua trốn vé” Stephen Carruthers hẳn không ngờ rằng đấy cũng là khoảnh khắc báo hiệu sự kết thúc cho những ngày “xem chùa” của hắn.

Vị khách VIP “rởm” ở Wembley

Stephen Carruthers, 34 tuổi, đã vượt qua hàng rào an ninh chặt chẽ do Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thiết lập, để ung dung "đột nhập" vào trận chung kết Champions League 2023/24 tại Wembley, chứng kiến Real Madrid đánh bại Dortmund.

Anh 4
Stephen Carruthers và con trai trong một lần "xem bóng đá chùa" tại sân Wembley. Ảnh: All Football

Từ Hull, một thành phố nhỏ tại East Yorkshire, hắn đã vượt hơn 300 km tới London và khoác lên mình bộ vest lịch lãm để lừa đảo, giành lấy một suất tận hưởng dịch vụ 5 sao tại khu vực VIP.

Mánh khóe của Carruthers không hề phức tạp. Hắn chỉ đơn giản là trà trộn vào một nhóm khán giả có vé hợp lệ, giả vờ là một thành viên của nhóm, và theo họ bước qua cổng vào Club Wembley, khu vực dành riêng cho các khách VIP, nơi họ được chiêu đãi rượu và thức ăn trong các phòng riêng có vách kính toàn cảnh nhìn ra sân.

Để tăng thêm phần chân thực cho vai diễn, Carruthers ăn mặc như một doanh nhân và dắt theo cậu con trai 4 tuổi, khiến bất cứ nhân viên an ninh nào cũng cảm thấy ngại ngần khi có ý định phá vỡ bầu không khí tình cảm giữa hai cha con.

Sau khi đã lọt vào khu VIP, hắn thản nhiên cùng con trai thưởng thức tiệc buffet rồi tìm một chỗ ngồi ưng ý để vừa xem trận đấu vừa nhâm nhi rượu champagne. Theo ước tính của FA, một gói VIP cao cấp dành cho hai người tại Wembley thường có giá tối thiểu là 21.800 bảng Anh (khoảng hơn 700 triệu VNĐ).

Anh 3
"Nhóc tì" nhà Carruthers đang thưởng thức buffet trước khi xem trận chung kết Champions League 2023/24 tại sân Wembley. Ảnh: All Football

Phi vụ của Carruthers đã trở thành nỗi hổ thẹn lớn đối với cơ quan quản lý thể thao, đặc biệt là khi hắn còn khoe khoang về “chiến công” của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail (và thậm chí còn được tờ báo này trả 1.000 bảng “nhuận mồm”).

“Tôi đã làm việc này rất nhiều lần trước đây, nên tôi nghĩ sao mình không thử sức với trận chung kết Champions League nhỉ?”, Carruthers nói với tờ Daily Mail. “Mọi thứ cũng khá đơn giản. Chẳng ai nói gì cả”.

Anh 5
Cha con Carruthers chụp ảnh chung với Kaka. Ảnh: All Football

Carruthers còn kể thêm, anh ta được ngồi cạnh cựu tiền đạo của AC Milan và Chelsea, Andriy Shevchenko và HLV trưởng Milan Massimiliano Allegri cùng cựu Quả bóng vàng Kaka.

“Để có được quyền tiếp cận như tôi, sẽ phải mất khoảng 10.000 bảng Anh”, Carruthers “nổ” tung trời. “Đó là một đêm tuyệt vời. Tôi đã làm việc này nhiều lần, nhưng đây là lần cuối cùng của tôi. Đó quả là một cách hoành tráng để giải nghệ”.

Bản án thích đáng

Nói như vậy có nghĩa rằng Carruthers cũng định “rửa tay gác kiếm” để yên thân. Thế nhưng, phi vụ “xem chùa” đình đám ấy đã khiến “jibber” (biệt danh cho những kẻ trốn vé tại các sự kiện thể thao lớn) này phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

Hôm 9/7, một thẩm phán đã ra phán quyết Carruthers phải thực hiện 100 giờ lao động công ích kèm theo một “án bản treo” 12 tháng. Theo luật pháp Anh, “bản án treo” có nghĩa rằng Carruthers sẽ không phải ngồi tù ngay lập tức mà nếu hắn tái phạm thì án tù mới tự động được kích hoạt.

Giờ đây nhìn lại, Carruthers có lẽ đang phải hối hận về quyết định lên báo khoe khoang trong bối cảnh FA vốn đã rất nhạy cảm về vấn đề an ninh tại Wembley sau sự cố hơn 2.000 người hâm mộ không có vé đã xông vào sân trong trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Ý.

“Sự kiện nhức nhối hôm đó là lý do tại sao họ (FA) xem xét các hành vi vi phạm như thế này một cách nghiêm túc. Có những rủi ro thực sự về mất trật tự, sức khỏe và an toàn, và uy tín của SVĐ”, Công tố viên Rachna Gokani cho biết tại phiên điều trần đầu tiên dành cho Carruthers hồi tháng 3.

Để để đưa Carruthers ra công lý, lần đầu tiên FA đã chủ động tự mình khởi kiện một cá nhân theo Khoản 11 của Đạo luật Gian lận năm 2006. Cơ quan điều hành bóng đá Anh muốn xem đây là “án điểm” nhằm răn đe bất cứ jibber nào khác có ý định học theo Carruthers.

“Với tư cách là đơn vị vận hành SVĐ Wembley, FA có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng hành vi trốn vé không xảy ra. Do đó, FA đã khởi tố ông Carruthers như một phần trong chiến dịch trấn áp việc vào sân trái phép và để làm gương răn đe cho bất kỳ ai có ý định bắt chước”.

Dù Carruthers cho rằng án phạt là “quá nặng”, nhưng FA nêu rõ: “Các nỗ lực xâm nhập an ninh tại SVĐ Wembley vào ngày diễn ra trận chung kết UEFA Champions League năm 2024 đã gây ra những rủi ro đáng kể về sức khỏe và an toàn, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của những người có vé hợp lệ tham dự sự kiện. FA sẽ tiếp tục hành động chống lại những kẻ trốn vé như Carruthers, để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ đến SVĐ Wembley”.

Ngoài việc phải thực hiện 100 giờ lao động công ích, Carruthers còn buộc phải bồi thường 1.000 bảng Anh cho FA, đúng bằng số tiền mà theo cơ quan quản lý, hắn đã được Daily Mail trả cho câu chuyện về cách hắn đột nhập vào sân Wembley để xem trận Real Madrid – Dortmund năm 2024.

Thành tích lẫy lừng của "vua trốn vé"

Stephen Carruthers không phải là cái tên xa lạ trong giới jibber chuyên nghiệp. Hắn từng giả vờ là thành viên trong đoàn tùy tùng của nam diễn viên Leonardo DiCaprio để giành được ghế ngồi sát sàn đấu trong trận so găng thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao vào năm 2015. Sau khi “đột nhập” thành công vào MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, hắn còn giao lưu với hàng loạt ngôi sao Hollywood hạng A như Christian Bale, Michael Keaton và Paris Hilton.

Anh 2
Cha con Carruthers được gặp siêu mẫu Naomi Campbell

5 năm trước đó, Carruthers đã khoác lên mình bộ lễ phục đen và tìm cách đột nhập vào một bữa tiệc của BAFTA (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc), nơi hắn chụp ảnh với Helen Mirren, Elton John và Quentin Tarantino.

Trước khi “xem chùa” ở phòng VIP của sân Wembley xem trận chung kết Champions League 2023/24, Carruthers cũng từng dùng thủ đoạn tương tự để lẻn vào sân bóng này xem ĐT Anh đánh bại Đức tại vòng 1/8 của Euro 2020, diễn ra hồi tháng 6/2021.

Trong cáo trạng dành cho Carruthers, các công tố viên đã gây ra những ảnh hưởng xấu cho xã hội khi “quảng bá” hành vi phạm tội của mình trên Daily Mail, từ những màn xem chùa ở các sự kiện thể thao lớn cho đến việc trốn vé để tiếp cận siêu mẫu Naomi Campbell và nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Oleksandr Usyk cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Vì thế, Carruthers cần phải bị trừng phạt để làm gương, nhất là khi hắn “không hề tỏ ra xấu hổ hay hối hận và rõ ràng là rất tự hào về những gì mình đã đạt được”, như kết luận của công tố viên Rachna Gokani, người công bố cáo trạng dành cho “vua trốn vé” trong phiên tòa hôm 9/7 vừa qua.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ly kỳ câu chuyện về 'vua trốn vé': Từ trận chung kết Champions League... đến bản án 'xem chùa'
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO