Malaysia và Thái Lan tìm kiếm người di cư mất tích sau vụ chìm tàu
(CLO) Malaysia và Thái Lan tiếp tục tìm kiếm trên vùng biển Andaman, sau khi một tàu chở người di cư Rohingya bị chìm, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
Theo ông Romli Mustafa, người đứng đầu Cơ quan Thực thi Hàng hải khu vực Malaysia, con tàu nhỏ chở khoảng 70 người bị chìm hôm thứ Năm tuần trước, trong khi một con tàu khác chở khoảng 230 người vẫn chưa rõ tung tích, đồng thời cho biết 13 người đã được cứu sống.
Tính đến ngày 10/11, lực lượng cứu hộ đã vớt được 21 thi thể, trong đó 12 nạn nhân được tìm thấy ở vùng biển Malaysia và 9 người ở Thái Lan. Nhà chức trách hai nước đã triển khai cả máy bay tuần tra và tàu cứu hộ, trong khi khả năng tìm thấy người sống sót được đánh giá là thấp do hầu hết nạn nhân không có áo phao.

Dữ liệu từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy từ đầu năm đến đầu tháng 11/2025, đã có hơn 5.100 người Rohingya lên tàu rời Myanmar và Bangladesh, trong đó gần 600 người được báo cáo là đã chết hoặc mất tích.
Người Rohingya, cộng đồng Hồi giáo thiểu số tại Myanmar, đang chật vật trong cảnh thiếu lương thực, lao động cưỡng bức, giam giữ bất hợp pháp và hạn chế đi lại giữa lúc xung đột giữa quân đội Myanmar và Đội quân Arakan (AA) leo thang. Các trại tị nạn tại Bangladesh cũng rơi vào khủng hoảng khi nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm.
Malaysia từ lâu là điểm đến ưa thích của người Rohingya vì có cộng đồng Hồi giáo đông đảo, song nước này không công nhận quy chế tị nạn và từng từ chối tiếp nhận tàu di cư.
Hồi tháng 1/2025, chính quyền Malaysia đã trục xuất hai tàu chở khoảng 300 người di cư không giấy tờ ra khỏi vùng biển nước này.