Một quả thận – Hai cuộc đời: Người mẹ âm thầm trao lại sự sống cho con gái
(CLO) Từ bệnh án suy thận giai đoạn cuối đến ca ghép thận thành công, hành trình của cô giáo trẻ ở Cà Mau là bản nhạc của tình mẫu tử, nghị lực sống và dấu mốc y khoa đáng tự hào của ngành y tế miền Tây Nam Bộ.
Gần 6 năm chiến đấu với bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, cô giáo L.N.Y. (35 tuổi, tỉnh Cà Mau) đã trải qua một hành trình đầy kiên cường. Từ bục giảng yêu thương, chị buộc phải rời xa lớp học để bước vào hành trình sống với máy móc, thuốc men và những chuỗi ngày lọc màng bụng khắt khe.

Từ một cơn mệt bất thường sau giờ dạy, chị Y. đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh thận IgA – một bệnh lý âm thầm nhưng nguy hiểm, khiến chức năng thận suy kiệt nghiêm trọng. Dẫu choáng váng với kết quả, chị vẫn âm thầm tuân thủ điều trị, hàng tháng đều đặn vượt hàng trăm cây số từ Cà Mau đến TP HCM để níu giữ sự sống.
Dù kiên trì với phương pháp lọc màng bụng tại nhà, sức khỏe chị ngày một giảm sút. Nỗi nhớ bục giảng, học trò khiến chị đau đáu từng ngày. Ánh sáng le lói khi chị biết Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ – tuyến cuối của Bộ Y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã làm chủ kỹ thuật ghép thận.
Với ước mong trở lại làm cô giáo, chị Y. quyết định thực hiện ca ghép thận. Và người sẵn sàng hiến một phần cơ thể để cứu chị không ai khác chính là mẹ ruột – người đồng hành cùng chị trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật.
Sau hơn 5 tháng chuẩn bị: điều trị nội khoa, cải thiện thể trạng, xét nghiệm và hoàn tất thủ tục pháp lý, ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là cặp ghép thứ 12 trong hành trình làm chủ kỹ thuật ghép thận của bệnh viện chỉ sau hơn một năm triển khai.

Ca mổ thành công. Hậu phẫu, chị Y. hồi phục nhanh chóng, các chỉ số sinh học ổn định. Chị có thể đi lại, ăn uống và trò chuyện bình thường chỉ sau vài ngày. Nắm tay mẹ, chị nghẹn ngào: “Tôi mang ơn mẹ và các bác sĩ suốt đời. Hành trình tưởng như tuyệt vọng của tôi đã có một cái kết không thể hạnh phúc hơn.”
Đại diện Bệnh viện chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ ghép một quả thận, mà còn trao lại hy vọng sống cho những người đã chạm ngưỡng tận cùng. Mỗi ca thành công là một động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến cho người bệnh".
Hiện tại, chị Y. đang dần hồi phục và đếm từng ngày được trở lại lớp học, mang theo câu chuyện của chính mình để tiếp tục truyền cảm hứng sống cho thế hệ học trò.
Sau ca ghép thành công của chị Y., Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết đã hoàn tất chuẩn bị để tiếp tục thực hiện cặp ghép thứ 13 và 14 vào cuối tháng 8/2025, đồng thời dự kiến tiếp tục thực hiện thêm 7 cặp ghép khác trong thời gian tới.