Một vầng trăng – triệu trái tim để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau
(CLO) Đêm rằm tháng Tám, ánh trăng vằng vặc không chỉ tỏa sáng trên phố phường lung linh đèn lồng, mà còn soi rọi những ngôi trường mới, những đồn biên giới xa xôi, và cả những mái nhà vừa oằn mình sau lũ dữ.
Không chỉ là đêm phá cỗ, rước đèn, Tết Trung thu từ bao đời nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một di sản tinh thần được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Dù ở Hà Nội cổ kính, Huế trầm mặc, Hội An lung linh, nơi biên giới xa xôi hay trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, ánh trăng rằm tháng Tám vẫn sáng lên như sợi dây kết nối, đưa con người xích lại gần nhau hơn.

Trong không khí ấy, Trung thu tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (Hoàng Liệt, Hà Nội) năm nay lại càng đặc biệt. Ngôi trường mới được thành lập chưa đầy hai tháng tuổi, nhưng đã đón hơn 1.100 học sinh từ các trường lân cận về chung một mái nhà.
Với thầy trò nơi đây, Trung thu không chỉ là ngày hội thiếu nhi, mà còn là dấu mốc ý nghĩa, ghi dấu khởi đầu một hành trình giáo dục mới.
“Chúng tôi mong muốn Trung thu không chỉ dừng ở đèn lồng, múa lân hay quà tặng, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng để mọi trẻ em, kể cả các em có hoàn cảnh khó khăn, đều cảm nhận được tình yêu thương và hạnh phúc”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ.



Không chỉ dừng lại ở chương trình văn nghệ rộn ràng, nhà trường đã dành 16 suất quà Trung thu cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Với cô Hường, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn: “Không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau”.
Khi phố thị rực rỡ ánh đèn lồng, hương vị bánh Trung thu và tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ, có những nơi biên giới xa xôi hay vùng lũ ngập vẫn đón Tết Trung thu trong sự giản dị, nhưng lại thấm đẫm tình quân dân và nghĩa đồng bào.
Những chương trình trung thu do lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và cộng đồng tổ chức không chỉ mang niềm vui, mà còn truyền đi thông điệp yêu thương, sự sẻ chia và hy vọng.
Tại Đồn Biên phòng Tuyên Bình (xã Tuyên Bình, Tây Ninh), các cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức một “Đêm hội Trăng rằm” đặc biệt dành cho các em nhỏ gốc Việt trở về từ Campuchia.
Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chính trị viên đồn biên phòng, xúc động chia sẻ: “Trung thu nơi biên giới có thể không rực rỡ như phố thị, nhưng lại ấm áp bởi tình quân dân. Mỗi chiếc bánh, mỗi ngọn đèn trao tay các em là lời nhắn nhủ: biên giới không bao giờ xa cách, Tổ quốc luôn dang rộng vòng tay. Chúng tôi hy vọng niềm vui giản dị này sẽ giúp các em gắn bó hơn với quê hương, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân góp phần dựng xây biên cương vững chắc".


Những nụ cười trẻ thơ nơi biên giới, dưới ánh trăng rằm và tình cảm ấm áp của các chiến sĩ, trở thành khoảnh khắc khó quên – nơi niềm vui giản dị gặp gỡ lòng yêu thương.
Khác với nhịp sống nhộn nhịp của phố thị, trẻ em tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ đón Trung thu trong những không gian riêng, nhưng vẫn đầy ấm áp. Sự quan tâm của cộng đồng, chính quyền và các tổ chức giúp các em có một Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa, xua tan phần nào khó khăn sau thiên tai.
Tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn – Hội đồng Đội phối hợp với UBND xã tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” 2025 với nhiều hoạt động bổ ích.
Bà Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Lũng, cho biết: “Do ảnh hưởng bão số 10, một số vùng thấp bị ngập lụt. Nhờ công tác phòng chống bão lụt hiệu quả, cùng sự nỗ lực khắc phục hậu quả của chính quyền và người dân, môi trường địa bàn nhanh chóng ổn định. ‘Đêm hội Trăng rằm’ được tổ chức nhằm tạo không khí mới, vừa gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống vừa động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện".


Không chỉ ở Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trực tiếp chèo thuyền vượt lũ đến trao quà Trung thu cho các em. Những phần quà tuy giản dị bánh kẹo, sữa, tiền mặt nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em vùng lũ vượt qua khó khăn, tiếp tục ước mơ và học tập chăm chỉ.
Bí thư Đoàn xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, chia sẻ: “Đơn vị đã trao 6 suất quà gồm sữa, bánh kẹo và 300.000 đồng/suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn do lũ. Trong vài ngày tới, tùy điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em vùng lũ".
Dù ở biên giới xa xôi hay vùng lũ khó khăn, Trung thu 2025 vẫn tràn ngập tình quân dân, sự sẻ chia và hy vọng. Mỗi ánh đèn lồng, mỗi chiếc bánh trao tay các em đều là biểu tượng của tình yêu thương và niềm hy vọng, nhắc nhở rằng: dù hoàn cảnh khó khăn, các em luôn được yêu thương bởi quê hương, cộng đồng và Tổ quốc.