Một Vũ Hán đã hồi sinh, nhưng 'vết sẹo' mãi còn đó

Thứ năm, 15/10/2020 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vũ Hán, thành phố phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới nay trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh đáng kinh ngạc. Nơi đây hiện là điểm đến phổ biến nhất Trung Quốc.

Bài liên quan

Một Vũ Hán đã thực sự hồi sinh

Những người bơi thể dục bình yên ngắm nhìn hoàng hôn tại Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Những người bơi thể dục bình yên ngắm nhìn hoàng hôn tại Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn nhật ký trực tuyến chân thực về cuộc sống lúc cách ly, Fang Fang, một tác giả nổi tiếng sống ở Vũ Hán, đã ghi lại nỗi lo lắng của mình rằng những ký ức về nỗi đau đớn của người dân sẽ bị phai nhạt quá nhanh chóng.

“Chúng ta không thể để nỗi đau buồn về hoàn cảnh hiện tại tàn phá con người chúng ta”, bà viết vào ngày thứ mười hai thành phố trong tình trạng phong tỏa.

Nhưng, bà viết thêm, “Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể nhớ đến những người đã ra đi, nhớ những ngày mòn mỏi đau thương và những đêm âu sầu, nhớ đó là điều gì đã cản trở cuộc sống của chúng ta…”.

Chưa đến sáu tháng sau khi Vũ Hán thoát khỏi 76 ngày phong tỏa mệt nhoài, chỉ có những người nhẫn tâm mới chối bỏ người dân nơi này cơ hội để ăn mừng và thư giãn.

Thành phố trung tâm, nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên và có 3.869 người tử vong vì virus Corona – chiếm bốn phần năm tổng số người chết liên quan đến Covid-19 trên toàn đất nước - đã không ghi nhận thêm ca nhiễm nào từ giữa tháng Năm.

Tháng đó, một cơn bùng phát nhỏ đã dẫn đến phát động tầm soát trên diện rộng cho 11 triệu người dân Vũ Hán trong vòng hai tuần – một ví dụ cho thấy cách tiếp cận dịch bệnh theo hướng chiến dịch đại chúng của Trung Quốc đã minh chứng tính hiệu quả, dù nó có gay gắt.

Việc xét nghiệm đã làm gia tăng sự tự tin. Những người ăn chơi giờ đây tập trung tại các con đường mua sắm và tuôn ra từ các tụ điểm karaoke.

Những người vô lo tháo khẩu trang ở ngoài trời.

Những người bơi thỏa sức vùng vẫy trên sông Trường Giang chia đôi Vũ Hán (vào tháng Bảy, người dân đã khiếp sợ một thảm hoạ khác: lũ lụt trên diện rộng).

Các du khách tập trung tại Tháp Cẩu Vàng nổi tiếng của thành phố này.

“Họ đều nghĩ Vũ Hán là thành phố của những người hùng và muốn đến thăm chúng ta”, Xhang Hyane, một nhân viên du lịch, rạng rỡ nói vậy.

Một cuộc khảo sát bởi một viện nghiên cứu chính thức vào cuối tháng tư – ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ – đã cho thấy Vũ Hán là điểm đến phổ biến nhất ở Trung Quốc, tăng từ vị trí thứ 8 trước khi virus tấn công.

Tất cả những điều đó rất có ích cho công tác tuyên truyền cho chính phủ Trung Quốc, vốn vào thời điểm đầu của đại dịch đã bị chỉ trích rộng rãi kể cả tại chính Trung Quốc do đã trách phạt các bác sĩ ở Vũ Hán khi họ cảnh báo về một loại virus mới, và vì cách đối phó cẩu thả ban đầu.

Khi hình ảnh hàng ngàn người tụ tập san sát nhau và không mang khẩu trang tại một lễ hội âm nhạc tại công viên nước ở Vũ Hán được lan truyền vào tháng trước, cơ quan ngôn luận của nhà nước Thời báo Hoàn Cầu đã reo mừng rằng “không bao giờ là quá trễ để học từ Vũ Hán”.

Tháng này Hiệp hội Hữu nghị với Nước ngoài của Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan liên kết với nhà nước, đã tổ chức một chuyến tham quan thành phố ba ngày được lên kế hoạch kỹ lưỡng cho lãnh đạo của 20 công ty đa quốc gia.

Mục đích của chuyến đi, theo lời của chủ tịch hiệp hội Lin Songtian, là để “chứng kiến sự hồi sinh hoàn toàn của Vũ Hán”.

Hành trình tham quan bao gồm một bệnh viện dã chiến – nay đã trống giường và thiết bị - một siêu thị xa hoa (được mô tả như một “khu chợ ướt 3.0”) và một trường tiểu học ưu tú.

Những người được phỏng vấn đều dành những lời ca ngợi cho Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cán bộ quận Liu Tiezhu đã khoe về một bệnh viện di động được chuyển đổi từ một địa điểm tổ chức đám cưới.

Ông ấy nói Covid-19 đã làm cho mọi người nhận ra rằng “người dân không thể vượt qua khó khăn nếu không có đảng”.

Nhiều người dân thường cùng chia sẻ niềm hân hoan như vậy.

Một lái xe 50 tuổi từng phục vụ trong đội đưa đón bác sĩ và vận chuyển thức ăn cùng thuốc men trong suốt thời gian cách ly đã mô tả việc đưa ra quyết định của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là “xuất sắc”.

Các tình nguyện viên trẻ tuổi trong buổi chạy bộ ven hồ được sắp xếp cho các du khách nói rằng họ rất “bình thản” về nguy cơ xảy ra làn sóng thứ hai.

Khi nhấn các hình xăm đầy màu sắc với dòng chữ “Vũ Hán, chúng ta có thể làm được” lên tay của những người qua đường, họ lặp lại câu nói cửa miệng mới: ”Vũ Hán là nơi an toàn nhất hiện nay”.

Bác sĩ người Pháp Philippe Klein, người đã sống ở Vũ Hán trong suốt thời gian phong tỏa, nói rằng nhiều người trong thành phố muốn “quên rằng họ đã ở nơi khởi nguồn thảm họa”.

Một ông bố trẻ tóm tắt lại một cảm giác phổ biến: “Tại sao lại nghĩ đến điều không vui?”.

Vết sẹo sẽ không mờ đi

Đại hội dưới nước thu hút hàng nghìn người, không ai đeo khẩu trang, cũng không giãn cách xã hội tại Vũ Hán. Ảnh: Getty

Đại hội dưới nước thu hút hàng nghìn người, không ai đeo khẩu trang, cũng không giãn cách xã hội tại Vũ Hán. Ảnh: Getty

Li Wenliang (Lý Văn Lượng), một bác sĩ bị cảnh sát quấy rối do lên tiếng cảnh báo về Covid-19 trước khi chết bởi dịch bệnh này, giờ đây được xem là một người yêu nước đã ngã xuống.

Sự chấp nhận dẫu có chậm trễ và miễn cưỡng của chính quyền với ông đã xoa dịu phần nhiều nỗi giận dữ của công chúng vốn từng xoay quanh cái chết của ông.

Zhang Hai, một người dân địa phương có bố mất vì Covid-19 đã từ bỏ dự án gây quỹ cộng đồng để xây dựng một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của Vũ Hán, ông gọi nó là “quá khó khăn”.

Giữa một nước Mỹ vẫn đang lần mò trong đại dịch, người Trung Quốc đã sẵn sàng hơn để đi theo con đường Đảng cộng sản Trung Quốc dẫn dắt.

Fang Fang, người viết nhật ký trực tuyến 65 tuổi (tên thật là Wang Fang), có hàng triệu người theo dõi trực tuyến, nhưng trong đó số người đọc quay lưng với bà cao đáng kinh ngạc.

Một người chỉ trích là một cố vấn sinh viên 28 tuổi tại một trong những trường đại học ở Vũ Hán, người này đã nói rằng “những thông tin tiêu cực” của Fang Fang không “làm gì tốt cho tinh thần của công chúng”.

Tâm trạng của người dân Vũ Hán là chủ đề mà Fang Fang nhắc đi nhắc lại trong nhật ký của mình.

Bà viết về một “nỗi áp lực lạ lùng không nói nên lời” trong thành phố trong suốt thời gian phong tỏa.

Vào ngày thứ bốn mươi, đầu tháng Ba, bà đã viết rằng người dân “đang sắp vượt quá giới hạn chịu đựng về mặt tâm lý”.

Ở phần khác trong cuốn nhật ký, bà lưu ý rằng mọi người đã bị cơn bùng phát dịch “làm chấn thương tâm lý”.

“Nhìn lại, không một ai trong chúng tôi cảm thấy may mắn, chúng tôi chỉ cảm thấy mình như là những người sống sót”.

Bà ấy đúng khi nói thành phố đã bị hằn sâu nhiều vết sẹo.

Một điểm đến cho các nhà lãnh đạo công ty là bệnh viện Tongji, nơi đã thành lập một đơn vị hồi phục cho những người sống sót sau khi mắc Covid-19 với các tình trạng sức khỏe tinh thần và các triệu chứng hậu chữa trị khác.

Giám đốc bệnh viện xác nhận rằng một số người đã tránh được Covid-19 cũng đến bệnh viện với những dấu hiệu trầm cảm.

Ông ấy không đưa ra con số. Du khách chỉ được cho thấy tiền sảnh và bị ngăn nói chuyện với nhân viên hoặc bệnh nhân.

Tại trường tiểu học Changchun, nhóm tham quan được dẫn đi xem cách học sinh được khuyến khích vẽ như một cách để đương đầu với tổn thương.

Việc trưng bày những bức tranh của chúng chứng tỏ sự ưa thích mạnh mẽ cho biện pháp “thanh tẩy tinh thần bằng lòng yêu nước”.

Một bức tranh vẽ ông Tập mỉm cười nhìn xuống Vũ Hán với dòng chữ: “Trong trận chiến chống lại dịch bệnh, ông Tập luôn ở cùng chúng ta”.

Nhiều người ở Vũ Hán có thể kín đáo hồi tưởng lại lời nói của Fang Fang: “Chúng ta vẫn còn nhiều nước mắt để khóc”.

Có dấu hiệu của nỗi sợ hãi và đau khổ giữa sự hân hoan. Khó mà không chú ý đến các cửa tiệm vẫn tắt đèn với các bảng rao bán tiệm.

Các chuyến tàu điện ngầm hàng ngày chỉ bằng ba phần tư so với số chuyến vào tháng chín năm ngoái.

Một kỹ sư ở giữa độ tuổi 30 sống trong một quận chịu ảnh hưởng nhiều nhất cho biết anh đã dự trữ khẩu trang ở nhà.

“Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng”, anh ấy nói khẽ. Bề ngoài, đây là một thành phố háo hức hoạt động.

Nhiều người ở Vũ Hán có thể kín đáo hồi tưởng lại lời nói của Fang Fang: “Chúng ta vẫn còn nhiều nước mắt để khóc”.

Vân Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h