Mưa lớn suốt đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, người dân “bì bõm” lội trong nước
(CLO) Từ đêm ngày 6/10 đến sáng nay (7/10), trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ngập sâu tới hơn 1 mét. Xe cộ chết máy, người dân bì bõm lội nước, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học online để đảm bảo an toàn.
Sáng 7/10, trận mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt cục bộ, nhiều người dân phải dắt bộ xe máy, thậm chí nghỉ làm vì đường ngập sâu.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố như Mỹ Đình, Võ Chí Công, Trần Bình, Phan Văn Trường, Thụy Khuê, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Dương Đình Nghệ… đều trong tình trạng ngập úng nặng. Tại đường Mỹ Đình, có đoạn ngập sâu gần 1m, khiến hàng loạt xe máy chết máy, người dân “bì bõm” lội trong nước.
Theo dữ liệu từ hệ thống thoát nước Hà Nội, đến 7h sáng nay, lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm trung tâm ở mức rất cao: Nam Từ Liêm 207mm, Hoàng Cầu 245mm, Hà Đông 191mm. Nhiều khu vực ngập nước sâu lên tới cả mét, nước tràn lên vỉa hè, vào nhà dân và hàng quán.

Anh Tuấn (phường Từ Liêm) chia sẻ: “Mưa lớn từ đêm qua đến sáng, nước ngập cao hiếm thấy. Tới 8h mà trời vẫn mưa xối xả, nước vẫn dâng, nhà tôi phải kê đồ đạc lên cao để tránh ướt.”
Tình hình mưa lớn cũng khiến giao thông sáng nay thưa thớt hơn thường lệ. Nhiều trường học ở Hà Nội đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học online từ trước 6h sáng để đảm bảo an toàn.
Anh Tuấn Linh, cư dân khu vực đường Dương Đình Nghệ, cho biết: “Khoảng 5h30, đường ngập mênh mông như sông, nước gần ngập hết bánh xe. Nhiều người cố đi qua thì xe chết máy, đành quay đầu.”






