Mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc: 2 người thiệt mạng, hơn 1.000 người sơ tán
(CLO) Ngày 17/7, Hàn Quốc ghi nhận hai người thiệt mạng và hơn 1.000 người phải sơ tán sau khi nước này hứng chịu trận mưa lũ lịch sử.
Tình hình nghiêm trọng khiến chính quyền nâng mức cảnh báo lở đất lên cao nhất tại nhiều khu vực như Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong.
Một trong hai nạn nhân tử vong là người đàn ông khoảng 50 tuổi ở thành phố Seosan, tỉnh Nam Chungcheong. Anh chết đuối trong chiếc ô tô bị ngập nước sau khi gọi điện thoại cho vợ và nói “Chiếc xe đang bị cuốn trôi”. Đây là một trong nhiều vụ tai nạn do lượng mưa lên tới 114,9 mm mỗi giờ, được đánh giá là “một thế kỷ mới có một lần”.
.png)
Cùng thời điểm, tại thành phố Gwangju, cách Seoul gần 270 km, chỉ trong hai giờ, 87 con đường và 38 tòa nhà đã bị nhấn chìm sau khi cảnh báo mưa lớn được phát đi. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết hơn 400 trường học đã phải đóng cửa, trong đó 166 trường ghi nhận thiệt hại về tài sản.
.png)
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc xác nhận lượng mưa đã vượt 400mm ở một số khu vực tính từ ngày 16/7, và dự báo tình hình sẽ tiếp tục phức tạp hơn trong đêm 17/7. Trong khi đó, Cơ quan Lâm nghiệp nước này đã nâng cảnh báo lở đất lên mức cao nhất tại nhiều địa phương có địa hình dốc và đất yếu.
.png)
Thảm họa mới nhất này làm dấy lên những hồi chuông cảnh báo về sự lặp lại của thời tiết cực đoan trong những năm gần đây. Năm 2023, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần mưa lớn, bao gồm 13 người bị mắc kẹt trong một đường hầm ở Cheongju. Năm ngoái, ba khu vực Geumsan, Chupungnyeong và Gunsan hứng chịu lượng mưa được cho là chỉ xuất hiện “mỗi 200 năm một lần”.
.png)
Một nghiên cứu năm 2020 của Cục Khí tượng Hàn Quốc cũng từng chỉ ra rằng thiệt hại do thời tiết cực đoan ở nước này đã tăng gấp ba lần so với mức trung bình của thập kỷ trước.