Thế giới 24h

Myanmar ba tuần sau động đất: Thi thể và nỗi khó khăn vẫn còn chồng chất

Hoài Phương 20/04/2025 06:44

(CLO) Ba tuần sau trận động đất làm rung chuyển trung tâm Myanmar hôm 28/3, hàng nghìn người vẫn chưa có nơi ở an toàn, nước sạch, điện, chăm sóc y tế hay bất kỳ dịch vụ cơ bản nào.

"Những cộng đồng ở tuyến đầu thảm họa vẫn sống trong bất an và thiếu thốn trầm trọng", theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA).

Tâm chấn trận động đất nằm gần thành phố Mandalay nhưng mức độ tàn phá lan rộng tới 6 khu vực và bang, bao gồm cả thủ đô Naypyidaw.

Thiệt hại vật chất rất lớn: gần 65.100 tòa nhà bị hư hại, hơn 2.500 trường học, 6.000 ngôi chùa, 350 bệnh viện, 170 cây cầu và hàng trăm tuyến đường cao tốc bị phá hủy hoặc gián đoạn.

untitled(11).png
Nơi trú ẩn tạm thời cho người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất. Ảnh: TAO Ran

Theo truyền thông nhà nước Myanma Alinn, tính đến ngày 19/4, số người thiệt mạng đã lên tới 3.726, hơn 5.100 người bị thương, 129 người mất tích. Có gần 2.000 nhân viên cứu hộ quốc tế từ 25 quốc gia đang phối hợp cùng lực lượng địa phương. Họ đã cứu được 653 người và tìm thấy 753 thi thể.

Dù vậy, khối lượng công việc vẫn khổng lồ. Một báo cáo từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết có tới 2,5 triệu tấn mảnh vỡ, tương đương 125.000 xe tải, cần được dọn sạch.

Một số đội cứu hộ quốc tế đã rút đi sau khi xác định giai đoạn tìm kiếm người sống sót đã kết thúc. Giờ đây, trọng tâm chuyển sang thu gom thi thể, tìm kiếm tài sản giá trị từ đống đổ nát và hỗ trợ những người sống sót. Một số thi thể vẫn đang được tìm thấy, dù chỉ rải rác một hoặc hai mỗi ngày.

Tại thủ đô Naypyidaw, hầu hết đội cứu trợ đã ngừng hoạt động. Các tòa nhà chính phủ bị hư hại vẫn chưa được sửa chữa. Trong khi đó, người dân ở khu dân cư đã gần như hoàn tất việc dọn dẹp bằng tay không.

Lãnh đạo quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, hôm 18/4 nói với các quan chức rằng quy hoạch đô thị của Naypyidaw sẽ được thiết kế lại, sau khi loạt công trình xây dựng lớn ở thủ đô bị tàn phá.

Động đất xảy ra giữa bối cảnh đất nước đã chìm sâu vào nội chiến. Liên hợp quốc cho biết hiện có hơn 3 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, và gần 20 triệu người đang sống trong tình trạng cần hỗ trợ khẩn cấp. Trận động đất khiến khủng hoảng nhân đạo ở Myanmar thêm phần khốc liệt.

(theo OCHA, SCMP, Myanma Alinn)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Myanmar ba tuần sau động đất: Thi thể và nỗi khó khăn vẫn còn chồng chất
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO