(CLO) - Vào những ngày đầu tháng 4, cây hoa bún tại làng Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bung nở. Cánh hoa khoe sắc trắng vàng đầy quyến rũ, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp giữa thiên nhiên.
Cây hoa bún cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi nổi tiếng ở Hà Nội, nằm trên địa phận đường Đình Thôn, những ngày này đã nở hoa vàng rực cả một con phố. Hàng trăm năm qua, cây bún già đã gắn bó với biết bao thế hệ dân làng Đình Thôn, chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất này. Các cụ cao niên trong làng đã ví cây hoa bún trên như "báu vật".
Ghi nhận của PV, những ngày đầu tháng 4 cây hoa bún tuổi đời hàng trăm năm ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bung nở vàng rực cả một góc phố.Theo người dân ở đây, cây hoa bún có tuổi đời ước tính khoảng 300 năm. Cây hoa bún cũng được các cụ cao niên trong làng coi như "báu vật".Hoa bún nở với sắc vàng rực rỡ cả một tuyến phố, khiến nhiều người đi qua chú ýCây hoa bún còn có tên gọi khác là bạch hoa hay màn màn, có từ lâu đời với mùi thơm dễ chịu, khi nở nhụy hoa có hình dáng giống với sợi bún. Bởi hình dáng như vậy nên mọi người thường gọi cây với cái tên là cây hoa bún.Hoa bún chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào mỗi đợt cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 và sau 1 tháng, hoa sẽ tàn.Có thể thấy rõ, hoa bún mọc thành từng chùm phía đầu cành, màu hoa vàng, trắng xen lẫn sắc xanh của lá.Dưới ánh nắng những ngày đầu tháng 4 ở Hà Nội, các cánh hoa càng thêm sức hút "mê mẩn" người đi ngang qua.Những cánh hoa vương trên nền, khiến cho khung cảnh thêm thơ mộng.Cây hoa bún bung nở tựa như một mâm xôi khổng lồ, vàng óng hấp dẫn người xem.Đã từ lâu, với người dân làng Đình Thôn (Hà Nội), cây bún nở hoa kín lối vào làng luôn là hình ảnh ấn tượng, đi vào tâm trí của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.