Nghị lực phi thường của chàng trai ung thư xương với ước mơ trở thành thầy giáo

19/07/2024 14:03

(CLO) Ung thư xương di căn, thế nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Đức Ngọc Duy vẫn không đầu hàng trước số phận. Sau thời gian chữa trị, phải cắt mất một chân nhưng Duy vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ học tập để hiện thực hóa ước mơ trở thành thầy giáo.

Phải cắt 1 chân vì ung thư xương

Sinh ra ở xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), Nguyễn Đức Ngọc Duy từng có tuổi thơ hạnh phúc khi được nô đùa, chạy nhảy với bạn bè đồng trang lứa. Mặc dù cuộc sống gia đình không mấy khá giả nhưng Duy vẫn may mắn vì được lớn lên bên vòng tay ấm áp, chở che của cả cha và mẹ.

Tưởng rằng tuổi thơ hạnh phúc ấy sẽ mãi theo Duy đến khi trưởng thành, tuy nhiên khi em vừa bước vào lớp 10, những cơn đau nhức ở chân trái bắt đầu xuất hiện. Thời gian đầu, Duy nghĩ rằng mình bị đau cơ do tập luyện, chơi thể thao nên không đi thăm khám.

nghi luc phi thuong cua chang trai ung thu xuong voi uoc mo tro thanh thay giao hinh 1

Chàng trai Nguyễn Đức Ngọc Duy nỗ lực vào đại học với ước mơ trở thành thầy giáo

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cơn đau nhức bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày một nhiều khiến cơ thể em mệt mỏi nên được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Duy bị ung thư xương, sốc hơn là đã di căn.

Chia sẻ với PV, Nguyễn Đức Ngọc Duy trải lòng: “Khi hay tin, cả nhà em ai cũng choáng váng, chẳng thể tin nổi. Cú sốc này đã khiến em dần thu mình lại vì nghĩ cuộc sống có lẽ sẽ khép lại tại đây. Được gia đình, thầy cô và bạn bè động viên cố gắng điều trị, trải qua 3 lần hóa trị cùng với sự nỗ lực của các y bác sĩ em đã chiến thắng được căn bệnh quái ác.

Thế nhưng, đổi lại em phải cắt bỏ một phần chân trái. Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, em buồn lắm vì đôi chân chẳng còn lành lặn, chẳng còn được chạy nhảy, nô đùa cùng bạn bè. Cũng từ đó, mọi hoạt động của em đều phải gắn liền với chiếc nạng”.

Từ một cậu bé vui vẻ, hoạt bát Duy trở nên ít nói, tự ti hơn sau ca phẫu thuật. Mất đi 1 chân, việc di chuyển đi lại của Duy cũng trở nên khó khăn, vất vả. Ngoài ra, những hôm trái gió trở trời, chân đau nhức khiến em chẳng thể nào chợp mắt.

nghi luc phi thuong cua chang trai ung thu xuong voi uoc mo tro thanh thay giao hinh 2

Mắc bệnh ung thư di căn, chàng trai trẻ phải cắt bỏ một phần chân trái

Trong khoảng thời gian 2 năm chữa bệnh, Duy phải tạm dừng việc học, gia đình cũng thêm một khoản nợ lớn. Để có tiền xoay xở cho cuộc sống, cha Duy làm bảo vệ ở một công ty giao hàng tại huyện Đăk Tô (Kon Tum), còn mẹ em làm nông và chăm sóc 3 anh em.

Được mọi người quan tâm, động viên Duy cố gắng tập luyện để có thể tự đi lại, học tập và làm một số công việc mà không phải phụ thuộc vào ai. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Duy còn phụ mẹ chăm em và làm một số công việc nhà.

“Khi sức khỏe đã ổn định, em xin cha mẹ cho đi học lại để có thể chạm tới giấc mơ trở thành thầy giáo dạy Sử. Theo đó, em vừa học Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tại Trường Cao đẳng Kon Tum, vừa học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà. Để có thành tích cao, không phụ lòng bố mẹ ngoài giờ học trên lớp, những phần kiến thức khó, chưa hiểu em nhờ thầy, cô hướng dẫn và tìm hiểu thêm trên mạng Internet”, Duy tâm sự.

Ước mơ trở thành thầy giáo của chàng trai khiếm khuyết

Nhờ sự cố gắng, chăm chỉ của mình, Duy đã đạt học lực khá. Hoàn thành chương trình học, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Duy đăng kí tham với tổ hợp Khoa học xã hội. Đi lại khó khăn, nhà cách điểm thi hơn 30km nên Duy được hỗ trợ xe di chuyển và 1,2 triệu đồng kinh phí tham gia kỳ thi. Trong hàng nghìn thí sinh dự thi, cậu học trò nhỏ bé lạc quan, tự tin để hiện thực hóa ước mơ trở thành thầy giáo.

nghi luc phi thuong cua chang trai ung thu xuong voi uoc mo tro thanh thay giao hinh 3

Mất chân trái ngày ngày phải gắn bó với chiếc nạng nhưng Duy vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ học tập để hiện thực hóa ước mơ trở thành thầy giáo

Mới đây, khi nhận điểm thi Duy bất ngờ với điểm số mà mình đạt được. Cậu học trò không giấu được cảm xúc vui mừng khi biết được điểm số các môn cao hơn mong đợi. Theo đó, Duy chọn thi khối C00, tổng điểm thi 3 môn 24,25 (chưa tính điểm ưu tiên), trong đó điểm Sử đạt 9,5.

“Em rất thích môn Lịch sử nên khi bước vào lớp 10 em đã định hướng sau này sẽ thi ngành Sư phạm Lịch sử. Để có thêm kiến thức, em thường tham gia các cuộc thi do trường tổ chức, đồng thời tra cứu, tự học thêm trên mạng internet. Hiện em có nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn hoặc Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ xem xét chọn trường dựa vào điều kiện mình hiện có.

Nếu đậu đại học em sẽ cố gắng đi làm thêm, tiết kiệm chi phí để cha mẹ đỡ vất vả. Sau này đi làm em sẽ phụ cha, mẹ kiếm tiền lo cho 2 em nhỏ. Dù sức khỏe không được bằng các bạn, nhưng em sẽ cố gắng, nỗ lực vì gia đình và tương lai của bản thân. Em không muốn vì chút khó khăn mà nản lòng, từ bỏ ước mơ của mình. Với em được đi học là một điều hạnh phúc”, Ngọc Duy chia sẻ.

nghi luc phi thuong cua chang trai ung thu xuong voi uoc mo tro thanh thay giao hinh 4

Với sự cố gắng của bản thân, 3 môn thi Văn, Sử, Địa ở kỳ thi vừa qua Duy đạt 24,25

Thầy Hoàng Văn Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà cho biết: “Gia đình Duy có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi chạy chữa bệnh tình cho Duy thì kinh tế ngày càng kiệt quệ. Không đầu hàng trước số phận, Duy luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập. Không những vậy, em còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, vươn lên trong học tập để nhiều người noi theo. Hy vọng những ước mơ, hoài bão của em sẽ sớm thành hiện thực”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nghị lực phi thường của chàng trai ung thư xương với ước mơ trở thành thầy giáo
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO