Thế giới 24h

Nghi phạm ám sát Kirk ra tòa với áo chống tự tử, thêm tình tiết đáng sợ về kẻ thứ ba

Bùi Huy (NYP, NZH, X) 17/09/2025 08:21

(CLO) Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị buộc tội giết người nghiêm trọng, xả súng và nhiều tội danh khác liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk vào ngày 10/9 tại Đại học Utah Valley (Mỹ).

Nghi phạm bị đề nghị án tử hình

Robinson đang bị giam giữ mà không được tại ngoại và đã lần đầu tiên ra hầu tòa tại Quận Utah vào thứ Ba (giờ địa phương). Anh ta xuất hiện gần như mặc một chiếc áo vest không tay màu xanh lá cây, được thiết kế để ngăn anh ta tự tử.

Các viên chức tòa án cho biết chiếc áo vest này là trang phục tiêu chuẩn dành cho các tù nhân nghiêm trọng tại Trung tâm An ninh Quận Utah. Robinson ngồi lặng lẽ trước bức tường trắng khi các cáo buộc chống lại anh ta được đọc lên.

Bi bat
Tyler Robinson trong phiên tòa. Ảnh chụp màn hình.

Luật sư quận Utah Jeff Gray trước đó cho biết các công tố viên sẽ đề nghị mức án tử hình. Phiên điều trần tiếp theo của ông dự kiến ​​diễn ra vào ngày 29 tháng 9.

Trong buổi họp báo hôm thứ Ba giờ địa phương, Gray đã đọc một loạt tin nhắn giữa Robinson và bạn cùng phòng, một người chuyển giới và đang có mối quan hệ tình cảm với Robinson. Người bạn cùng phòng được tờ New York Post xác định là Lance Twiggs, 22 tuổi.

Đoạn tin nhắn với người tình đồng giới

Vào ngày xảy ra vụ ám sát, Robinson đã nhắn tin cho bạn đồng giới cùng phòng: "Dừng việc đang làm lại, nhìn dưới bàn phím của tôi đi". Dưới bàn phím, Robinson để lại một tờ giấy ghi: "Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk, và tôi sẽ nắm lấy cơ hội đó".

Bạn cùng phòng trả lời: “Cái gì???????????? Cậu đang đùa phải không????”.

Chuyen gioi
Lance Twiggs. Ảnh: Lance Twiggs/TikTok

Robinson trả lời, theo hồ sơ tòa án: "Anh vẫn ổn, em yêu, nhưng anh vẫn còn kẹt ở Orem thêm một thời gian nữa… Sẽ không còn lâu nữa anh mới có thể về nhà, nhưng anh vẫn phải lấy súng trường. Thật lòng mà nói, anh đã hy vọng giữ bí mật này cho đến khi chết vì tuổi già. Anh rất tiếc vì đã làm phiền em".

Khi bạn cùng phòng hỏi "Không phải cậu là người làm đúng sao????". Robinson trả lời: "Là anh, anh xin lỗi".

Khi được hỏi tại sao lại thực hiện vụ ám sát, Robinson trả lời: "Tôi đã chịu đựng đủ sự thù hận của hắn rồi. Có những sự thù hận không thể giải quyết bằng thương lượng".

Sự xuất hiện bất ngờ và tình tiết đáng sợ về kẻ mạo danh

Vụ ám sát còn có sự liên quan của một người đàn ông lớn tuổi. Theo cơ quan thực thi pháp luật, người đàn ông này bị cáo buộc cản trở phản ứng của chính quyền sau khi Kirk bị bắn chết, hiện bị cáo còn buộc lưu giữ những bức ảnh khiêu dâm "rõ ràng" của trẻ em trên điện thoại của mình.

Tình tiết này lý giải tại sao ngay sau vụ ám sát, cảnh sát lại thông báo đã bắt được nghi phạm. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng đã đính chính lại và chỉ bắt giữ được hung thủ thực sự là Robinson sau khoảng 33 giờ truy lùng, nhờ thông tin từ một người họ hàng của hắn.

George Zinn lúc bị bắt trong vụ ám sát.

George Zinn, 71 tuổi, đã bị buộc tội bốn tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên vào thứ Hai theo giờ địa phương, sau khi các nhà điều tra tìm thấy hơn 20 hình ảnh trẻ em, thậm chí chỉ mới 5 tuổi, khỏa thân một phần và "tạo dáng" theo cách "khiêu dâm", theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah cho biết vào thứ Ba.

Cơ quan này cáo buộc: "Zinn thừa nhận… rằng ông ta đạt được sự thỏa mãn tình dục khi xem và chia sẻ hình ảnh [lạm dụng tình dục trẻ em] với người khác, và độ tuổi nạn nhân mà hắn ta ưa thích là từ 5 đến 12 tuổi".

Zinn cũng đang phải đối mặt với cáo buộc cản trở công lý sau khi thừa nhận đã hét lên rằng mình đã bắn Kirk tại khuôn viên trường Utah vào thứ Tư nhằm giúp kẻ nổ súng thực sự trốn thoát. Ông ta nhanh chóng bị bắt giữ tại Đại học Utah Valley ngay sau vụ xả súng.

Sau đó, người đàn ông lớn tuổi này đã thú nhận rằng mình không phải là kẻ nổ súng. Zinn đang bị giam giữ tại nhà tù quận.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nghi phạm ám sát Kirk ra tòa với áo chống tự tử, thêm tình tiết đáng sợ về kẻ thứ ba
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO