Người anh hùng giữ trời xanh Tổ quốc và sứ mệnh thắp lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
(CLO) Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngọn đuốc thiêng sẽ được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát – người phi công huyền thoại từng bắn rơi 6 máy bay Mỹ, để thắp lên đài lửa. Nghi lễ mở màn này chính là biểu tượng truyền tiếp ngọn lửa bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Theo chương trình, mở đầu Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.
Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước sẽ được Đoàn rước đuốc rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình lịch sử.
.jpg)
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), 80 năm qua là một hành trình vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng rất anh dũng, kiên cường, mưu trí, cùng với nhân dân lập nên nhiều chiến công hiển hách.
.jpg)
Ngày nay, phát huy truyền thống cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, những người chiến sĩ ấy lại tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, nêu cao tấm gương sáng, truyền "lửa" cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát là người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.
.jpg)
Năm nay, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát đã bước sang tuổi 80. Năm 1965, ông nhập ngũ, sau đó cùng 59 học sinh, sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô học lái bay MiG-21, loại máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Liên Xô lúc bấy giờ.
Sau hơn 2 năm, ông cùng đồng đội trở về quê hương và ra trận chiến đấu đối đầu với Không quân Mỹ hùng mạnh. Chiến công đầu tiên của ông là tiêu diệt chiếc máy bay không người lái của “giặc trời” Mỹ xâm lược. Với bản lĩnh và kỹ năng siêu hạng, phi công Nguyễn Đức Soát sau đó tiếp tục hạ thêm 5 máy bay địch.

Hơn bốn thập kỷ công tác trong quân ngũ, từ một người lính trẻ bắt đầu học lái máy bay MiG-21, Anh hùng Nguyễn Đức Soát trở thành một trong những phi công giỏi nhất của Không quân nhân dân Việt Nam.
Sau hòa bình, ông tiếp tục học tại Học viện Không quân Gagarin và Học viện Bộ Tổng Tham mưu Voroshilov (Liên Xô) và từng giữ các chức vụ: Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927; Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 372; Phó tư lệnh, Tư lệnh Quân chủng Không quân; Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người lính Bộ đội Cụ Hồ - giữ vững bầu trời, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Trải qua bao năm tháng trận mạc, ở tuổi 80, Trung tướng Nguyễn Đức Soát vẫn bước đi dứt khoát, toát lên sự kiên định và khí phách hiên ngang – một minh chứng sống động cho sức mạnh bất diệt và ý chí quật cường của thế hệ cha anh.
Chia sẻ về vinh dự là người thắp ngọn lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vị Tướng cho biết: “Tôi thuộc thế hệ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xông pha ra trận, chiến đấu với quân thù nên hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do ngày hôm nay. Được chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là vinh dự rất lớn đối với tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chương trình sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước và chuẩn bị đến lễ chính thức, tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này".

“Ngọn đuốc thắp sáng đài lửa trong Lễ kỷ niệm được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang ý nghĩa soi đường, dẫn lối, tượng trưng cho tinh thần và lý tưởng của thời đại Hồ Chí Minh - biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, sẽ tiếp tục được truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau...”, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát bày tỏ.
Từ một phi công trẻ từng đối mặt “giặc trời” giữa không gian khói lửa, đến vị tướng lĩnh uy nghiêm nay bước vào tuổi 80, Trung tướng Nguyễn Đức Soát vẫn giữ cho mình tinh thần Bộ đội Cụ Hồ – kiên trung, bình dị, cống hiến trọn đời. Ngọn lửa mà ông sẽ thắp lên tại Quảng trường Ba Đình không chỉ là ánh sáng tưởng niệm và tri ân, mà còn là lời nhắn gửi thế hệ mai sau: hãy gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối ngọn lửa độc lập, tự do mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Đó là sự nối dài bất diệt của truyền thống – từ bầu trời năm xưa đến hôm nay, từ ý chí người anh hùng đến sức mạnh muôn dân, làm nên bản hùng ca Việt Nam trên con đường vươn tới tương lai.