Người dân Hà Nội náo nức đi lễ chùa đầu năm
(CLO) Trong ngày đầu năm mới, người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, may mắn, bình an cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Ghi nhận của PV Báo Nhà báo và Công luận, ngay từ sáng sớm 25/1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão), nhiều địa điểm thờ tự tại Thủ đô như chùa Hà, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc…, người dân đã nhộn nhịp đổ về kính lễ, cầu may.

Đi chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng qua nhiều thế hệ với mong ước một năm mới nhiều may mắn, bình an.

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện nhanh chóng di chuyển để tránh ùn tắc trên đường Thanh Niên.

Người Việt tin rằng, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh.

Bác Phúc (trú tại quận Ba Đình, TP.Hà Nội) chia sẻ, đây là hoạt động thường niên của gia đình trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Hôm nay, bác cùng gia đình đến chùa Trấn Quốc để cầu mong sự may mắn cho năm mới. Sau khi đi lễ, bác cùng gia đình sẽ đi du xuân và tận hưởng không khí ngày đầu năm.

Người dân thành kính cầu mong cho một năm mới bình an, may mắn.

Đồ lễ, phóng sinh được bày bán rất nhiều tại khu vực trước cổng chùa Trấn Quốc.

