Người dân háo hức chụp ảnh cùng dàn pháo lễ trước ngày Quốc khánh 2/9
(CLO) Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), không khí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã trở nên náo nhiệt khi đông đảo người dân, du khách tìm đến để chiêm ngưỡng và chụp hình cùng dàn pháo lễ.
Sáng 31/8, 15 khẩu pháo 105mm uy dũng của Lữ đoàn Pháo binh 45 đang được tập kết tại sân Mỹ Đình, thu hút hàng trăm lượt người ghé thăm.
Trong màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, nhiều gia đình mang theo cả nón lá in quốc kỳ, hào hứng tạo dáng bên những khẩu pháo, một trong những điểm nhấn ấn tượng sẽ góp phần làm nên khí thế của đại lễ.

Anh Võ Văn Dũng (Văn Điển, Hà Nội) tranh thủ đưa cả gia đình đến chụp ảnh vào sáng 31/8. Anh nói: “Hôm nay được nghỉ làm nên tôi dẫn vợ con ra ngắm pháo và chụp ảnh kỷ niệm. Ngày 2/9 chắc chắn sẽ rất đông, nên chúng tôi đi sớm để các con vẫn có trải nghiệm, sau đó về quê Nghệ An và theo dõi lễ duyệt binh qua tivi.”
Từ Nghệ An, chị Chu Thị Tâm, giáo viên Trường Tiểu học Phú Thành, cùng 8 thành viên trong gia đình cũng có mặt tại Mỹ Đình. Chị chia sẻ: “Ở quê, đến sát ngày lễ các cháu thường phải tập trống đội, nên mãi chiều 30/8 chúng tôi mới xong việc và bắt xe khách ra Hà Nội trong đêm."

"Tôi muốn cho các con tận mắt thấy thủ đô, chứng kiến lễ duyệt binh để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Cả nhà quyết định sẽ ở lại đây đến sau ngày 2/9 mới về.” - chị Tâm nói.
Không chỉ các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến Mỹ Đình để hòa mình vào không khí đặc biệt.

Bạn Lê Anh Thư, sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng cho biết đã ra Hà Nội từ 26/8: “Em đã xem cả sơ duyệt và tổng duyệt ở Quảng trường Ba Đình, cảm giác vô cùng tự hào. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất trong đời em được tận mắt thấy một lễ duyệt binh lớn đến thế. Hôm nay, em mới được xuống Mỹ Đình để ngắm dàn pháo, thật sự rất ấn tượng.”
Trong màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ không giấu được niềm vui khi tạo dáng bên những khẩu pháo 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45. Với họ, đó không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn là cách thể hiện niềm tự hào trước thềm ngày lễ trọng đại của dân tộc.










