Người dân luồn lách, trèo hàng rào vào công viên đang cải tạo ở Hà Nội
(CLO) Mặc dù đang trong quá trình thi công và cải tạo, nhưng Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn thu hút rất đông người dân tới vui chơi và tập thể dục, bất chấp khu vực này đang là một đại công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Công viên Cầu Giấy, tọa lạc trên đường Thành Thái (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) có diện tích 6.540 m², được đưa vào hoạt động từ năm 2014 với tổng vốn đầu tư ban đầu 8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục bên trong công viên đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của người dân.
Trước thực trạng này, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa công viên với tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, bao gồm thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết, nhằm nâng cấp hạ tầng và khôi phục không gian xanh cho khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù Công viên Cầu Giấy đang trong quá trình cải tạo, nhiều người dân vẫn tự do vào bên trong để vui chơi, tập thể dục.
Tại bốn cổng chính, có nơi được quây tôn, có nơi đặt biển cảnh báo với nội dung: “Công trường đang thi công, cấm vào để đảm bảo an toàn. Xin lỗi đã làm phiền, mong quý vị thông cảm”. Tuy nhiên, thực tế người dân phớt lờ, tìm cách luồn lách qua các khe hở hoặc đi theo những lối mở tạm để vào công viên.

Thậm chí, để tiết kiệm thời gian, không ít người sẵn sàng trèo qua hàng rào mới dựng cao khoảng 1,5m.
Đáng lo ngại, khu vực thi công vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều vị trí chưa được xử lý triệt để, tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã, đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Bên trong khuôn viên, vật liệu và phế thải xây dựng chất đống, chắn kín các lối đi khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Dù mặt bằng chưa được thu dọn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt là trơn trượt, vấp ngã, song không ít người vẫn đều đặn tới công viên để duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe hàng ngày.


Đều đặn mỗi buổi chiều, ông Minh Tiến (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lại đến đây rèn luyện sức khỏe và hít thở không khí.
“Chúng tôi sinh sống gần đây, nếu không đến Công viên Cầu Giấy thì không còn không gian nào để vui chơi, sinh hoạt. Từ khi công viên bắt đầu cải tạo, tôi vẫn đến tập thể dục nhưng phải đeo khẩu trang để tránh khói bụi công trường. Tôi sẽ chọn một khu vực thoáng đãng, xa khu vực tập kết vật liệu xây dựng để đảm bảo an toàn”, ông Tiến nói.

Chị Mai Hiên (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết, bản thân rất ủng hộ việc cải tạo, nâng cấp công viên vì góp phần cải thiện cảnh quan, tăng không gian xanh và tạo điểm sinh hoạt cộng đồng tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, chị cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc dựng lại hàng rào, khiến việc tiếp cận không gian xanh gặp khó khăn.
“Trước đây TP Hà Nội có chủ trương tháo dỡ hàng rào để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận không gian xanh, sạch vui chơi, sinh hoạt, tập thể dục một cách dễ dàng và thoải mái. Mấy tháng trước tôi thấy đã dỡ bỏ hàng rào sắt cũ cao hơn 2m, giờ một lớp hàng rào mới lại được dựng lên, khiến việc tiếp cận công viên trở nên bất tiện, trái ngược với kỳ vọng ban đầu về một không gian thân thiện, dễ tiếp cận”, chị Hiên nói.

Trái với ý kiến của chị Mai Hiên, anh Minh Tuấn (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết: “Việc lắp đặt hàng rào mới tuy có chút bất tiện vì tôi phải đi rất xa mới có thể vào được các cổng chính nhưng phần nào cũng giúp hạn chế tệ nạn và việc người dân tự ý dắt chó, mèo vào công viên”.

Hiện nay, các hạng mục tại Công viên Cầu Giấy đang được gấp rút hoàn thiện để đảm bảo tiến độ. Sau quá trình cải tạo, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành không gian xanh hiện đại, sạch đẹp, mang đến môi trường vui chơi, thư giãn trong lành cho người dân.