Người dân nghẹn ngào, xúc động khi chia tay các khối diễu binh sau lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
(CLO) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các khối diễu binh trong nước và quốc tế lần lượt trở về đơn vị, để lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam niềm xúc động nghẹn ngào và niềm tự hào khó quên, mong ngày hẹn gặp.
Sáng 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sự kiện đã diễn ra trang trọng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sau khi chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khép lại, hàng vạn người dân Thủ đô đã đứng kín hai bên đường để dõi theo các khối diễu binh, vẫy tay chào tạm biệt những đoàn quân hùng dũng vừa đi qua.
Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Thái (83 tuổi, Bắc Ninh), từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, rưng rưng nước mắt khi dõi theo từng đội hình diễu binh, ông nói: “Tôi đã trải qua chiến tranh, từng cầm súng cùng đồng đội để bảo vệ độc lập. Hôm nay, nhìn thế hệ trẻ trong quân phục chỉnh tề, bước đều qua Quảng trường, tôi như thấy lại ký ức của mình. Đất nước đã thay đổi quá nhiều, nhưng tinh thần độc lập, tự cường vẫn còn nguyên vẹn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người lính già như tôi".
Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Trần Khánh Dư, Quán Thánh, Yên Phụ... là điểm tập kết của các khối diễu binh sau khi lễ kỷ niệm kết thúc. Đến xem diễu binh từ sáng sớm, anh Nguyễn Như Toàn (Yên Hòa, Hà Nội) nghẹn lòng: "Chứng kiến các khối diễu binh bước sải chân trên đường phố Hà Nội, tôi rất tự hào về dân tộc ta. Một đất nước Việt Nam hào hùng, bất khuất. Đặc biệt, khi chứng kiến đoàn quân hùng dũng bước đi uy nghi, tôi như được sống lại khí thế của những ngày mùa Thu lịch sử. Khi đoàn diễu binh rời đi, cảm xúc thật khó tả, vừa lưu luyến, vừa tự hào".
Trên đường Trần Khánh Dư, nhiều người dân nán lại khá lâu dù chương trình đã kết thúc. Họ giơ cao điện thoại ghi lại hình ảnh những khối diễu binh đi khuất dần, không ít người rưng rưng nước mắt. Các cựu chiến binh xúc động bắt tay, chào theo kiểu nhà binh để tạm biệt đồng đội trẻ. Những bạn trẻ thì đồng thanh hô vang “Việt Nam! Việt Nam!” khiến cả tuyến phố bừng lên không khí tự hào.


"Dù không phải người dân ruột thịt, nhưng khi thấy chiến sĩ khối diễu binh lần lượt đi xa dần làm tôi cảm thấy nghẹn lòng, xúc động", chị Hà Trang (Cầu Giấy) xúc động chia sẻ.
Không chỉ là nghi thức diễu binh, diễu hành, lễ kỷ niệm còn để lại trong lòng người dân Thủ đô những ấn tượng khó quên về ngày hội lớn của non sông. Hình ảnh những đoàn quân bước đều oai nghiêm, tiếng nhạc hào hùng vang vọng, sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời cùng sự gắn kết giữa quân và dân trong từng ánh mắt, nụ cười đã tạo nên bầu không khí thiêng liêng, rộn ràng. Khi dòng người tản ra, câu chuyện về những khoảnh khắc hùng tráng vẫn tiếp tục vang lên, với mong muốn được sống lại cảm xúc ấy trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Lợi (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay tôi 65 tuổi và đây là lần đầu tiên được trực tiếp xem diễu binh kỷ niệm Tết Độc lập dân tộc khiến tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Trong ánh mắt lưu luyến ấy có niềm tự hào, xen lẫn trách nhiệm và khát vọng về một Việt Nam hòa bình, phát triển, vững bước trên chặng đường mới".
Là thế hệ tương lai của đất nước, bạn Nguyễn Minh Châu (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) có mặt từ 5h sáng để tìm vị trí đẹp theo dõi đoàn diễu binh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến sự kiện lớn như thế này. Khi thấy cờ Tổ quốc được máy bay trực thăng kéo ngang bầu trời, tim em đập rất nhanh. Em cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ: phải học tập, cống hiến để xứng đáng với lịch sử cha ông".
Có thể thấy, khi những ánh nắng sớm bình minh lên cao, những bước chân dài đều tăm tắp của các chiến sĩ đã khép lại lễ diễu binh, nhưng dư âm tự hào, xúc động vẫn còn đọng lại trong lòng người dân Việt Nam. 80 năm trước, lời tuyên ngôn độc lập đã vang lên tại chính Quảng trường Ba Đình; hôm nay, trong không khí rộn ràng, người dân cả nước càng thêm vững tin vào hành trình “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của dân tộc.