Thế giới 24h

Người đàn ông mắc ALS có thể nói trở lại nhờ cấy ghép não Neuralink

Ngọc Ánh (theo Fox News, CNN) 28/04/2025 15:38

(CLO) Brad Smith, người thứ ba trên thế giới được cấy ghép não từ Neuralink, đã cất tiếng nói bằng chính giọng của mình dù mắc chứng xơ cột bên teo cơ (ALS) khiến anh gần như hoàn toàn bất động.

Trong một video đăng trên X, Brad thừa nhận cuộc chiến với ALS là "thật tệ", nhưng anh vẫn cười, vẫn cảm ơn Chúa, và thì thầm với đời: "Cuộc sống thật tốt đẹp".

Xơ cột bên teo cơ (ALS) là bệnh nơ ron vận động phổ biến nhất (MND). ALS thường bắt đầu bằng co giật cơ và yếu ở một cánh tay hoặc chân, khó nuốt hoặc nói lắp. Cuối cùng, ALS ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát các cơ cần thiết để di chuyển, nói, ăn và thở.

untitled(3).png
Cấy ghép của Neuralink ghi lại và truyền hoạt động của não để giúp những người bị liệt điều khiển máy tính bằng suy nghĩ của họ. Ảnh: Neuralink

Trước khi có Neuralink, Brad sống như "Batman ngoài đời thực": mắc kẹt trong căn phòng tối, giao tiếp nhờ vào công nghệ theo dõi ánh mắt.

Giờ đây, với con chip nhỏ như 5 đồng xu Mỹ xếp chồng, cấy thẳng vào vỏ não vận động, Brad có thể điều khiển chuột máy tính bằng suy nghĩ, trò chuyện bằng bản sao giọng nói của chính mình được AI hồi sinh từ những đoạn ghi âm cũ.

Trong video, Brad giải thích: các sợi thần kinh nhân tạo siêu nhỏ, được robot luồn vào não tránh mạch máu, giúp thiết bị liên kết Bluetooth với máy tính. Từ đó, Brad luyện kỹ năng "di chuyển con trỏ bằng ý nghĩ", thậm chí còn thiết kế riêng bàn phím và phím tắt để giao tiếp nhanh hơn.

Nhưng Brad không dừng lại ở đó. Anh kết hợp với Neuralink phát triển một app trò chuyện mới, dùng AI (cụ thể là Grok 3) để đưa ra những phản hồi hội thoại gần như tức thì. Kể cả khi tốc độ suy nghĩ vẫn nhanh hơn khả năng gõ, Brad vẫn tìm cách bắt kịp.

"Một lần bạn tôi nhờ tư vấn quà cho bạn gái mê ngựa", Brad kể bằng giọng cười trong video. "Tôi chọn trả lời: ‘Tặng bó cà rốt đi’. Ý tưởng đó vừa sáng tạo vừa buồn cười hết cỡ".

Cuối cùng, Brad khẳng định: trải nghiệm Neuralink đã "thay đổi hoàn toàn" cuộc đời anh. Không phải vì bệnh ALS bớt ác nghiệt – nó vẫn "rất tệ" – mà vì anh học được cách thấy bức tranh lớn hơn.

"Chúa yêu tôi. Gia đình tôi được chúc phúc. Tôi có Tiffany, người tuyệt vời nhất thế giới, và các con tôi đang mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh", Brad nói, mắt ánh lên niềm vui. "Và tôi có thể điều khiển máy tính bằng thần giao cách cảm. Nói đi nói lại, cuộc đời vẫn thật đẹp".

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người đàn ông mắc ALS có thể nói trở lại nhờ cấy ghép não Neuralink
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO