Người đàn ông mất 87% sức khỏe và hành trình thắp sáng hy vọng cho người khuyết tật
(CLO) Từ một người đàn ông khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, biến cố bất ngờ ập đến đã khiến Phạm Văn Thái - chàng trai sinh năm 1980 tại Cao Bằng liệt tứ chi, mất 87% sức khỏe.
Tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại, nhưng chính từ nơi tận cùng tuyệt vọng, Phạm Văn Thái đã tìm thấy một con đường mới và trở thành điểm tựa tinh thần và hành động cho cộng đồng người khuyết tật nơi vùng núi phía Bắc.
Tháng 4 năm 2007, sau một trận bóng đá cùng bạn bè, Thái bất ngờ sốt cao và nhanh chóng mất dần khả năng vận động. Các cơ tay, chân yếu đi từng ngày, rồi không còn cử động được nữa. Căn bệnh viêm tủy cổ khiến cuộc sống của anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Từ một người từng chạy nhảy, hoạt động mạnh mẽ, anh buộc phải làm quen với cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn. Mọi sinh hoạt cá nhân trở nên khó khăn, những ngày tháng sau đó là chuỗi dài hoang mang, khủng hoảng và khát khao một điều tưởng chừng đơn giản: được sống như trước kia.
Là người sinh ra tại một vùng quê nghèo, tuổi thơ của Phạm Văn Thái vốn đã không dễ dàng. Biến cố bệnh tật càng khiến con đường phía trước trở nên gập ghềnh hơn. Nhưng chính trong gian khó, khát vọng sống một cuộc đời có ý nghĩa càng trở nên mãnh liệt.
Thay vì buông xuôi, Thái chủ động tìm kiếm lối thoát. Anh mạnh dạn đăng ký một khóa học sửa chữa xe máy – điều tưởng như bất khả thi với một người liệt tứ chi. Và cũng từ đó, cánh cửa mới mở ra khi anh được tiếp cận với Hội Chấn thương cột sống Việt Nam, nơi anh tìm thấy tri thức, sự sẻ chia và những người đồng cảnh ngộ.
“Tại hội, mình tiếp nhận thêm được nhiều kiến thức, hiểu rõ hơn về luật người khuyết tật, cách để sống độc lập và giúp đỡ những người xung quanh", anh Thái chia sẻ.
Với những hiểu biết tích lũy được, anh Thái bắt đầu dựng lại cuộc sống. Anh mở một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, đồ khô, hoa khô và các sản phẩm thủ công từ tre nứa. Không chỉ là một sinh kế bền vững, mô hình này còn là cách anh chứng minh rằng: người khuyết tật hoàn toàn có thể tự lập, lao động và sống có ích cho xã hội.
Không dừng lại ở đó, năm 2023, anh cùng một số người bạn đồng cảnh ngộ và các tình nguyện viên sáng lập Câu lạc bộ “Điểm Tựa Cuộc Sống” dành cho người khuyết tật tại thành phố Cao Bằng. Đây là nơi những người yếu thế được sẻ chia, nâng đỡ, cùng nhau tìm lại giá trị sống và vượt lên số phận.

Trong chương trình “Trạm yêu thương” phát sóng lúc 10h00 thứ Bảy ngày 09/08 tới trên kênh VTV1, khán giả sẽ được lắng nghe những hồi ức của anh Thái – từ ký ức tuổi thơ đến hành trình vượt qua nghịch cảnh. Chương trình cũng mang đến góc nhìn chân thực thông qua phần phỏng vấn các thành viên câu lạc bộ “Điểm Tựa Cuộc Sống”, cho thấy tác động tích cực mà anh đã lan tỏa.
Dù cuộc sống còn nhiều giới hạn, Phạm Văn Thái đã chọn sống một cách khác là không oán trách số phận, không chờ đợi ai giúp đỡ, mà tự mình hành động để tạo ra thay đổi. Anh trở thành điểm tựa – không chỉ bằng sức mạnh tinh thần, mà còn bằng những việc làm cụ thể giúp cộng đồng người khuyết tật thêm tự tin và vững vàng trên hành trình của riêng họ.