Người dân reo hò khi thấy đoàn xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an
(CLO) Rạng sáng 30/8, trên tuyến đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), nhiều người dân hò reo, vẫy cờ chào đón đoàn xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng Công an xuất phát từ trường đua F1 tiến vào trung tâm tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Trong không khí hào hùng ấy, nhiều chiến sĩ đã vẫy tay chào, “bắn tim” và gửi lời cảm ơn thân thương tới người dân.
Sáng 30/8, từ 6h30 đến 10h, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.


Rất đông người dân đã có mặt dọc đường Lê Quang Đạo (khu vực Sân vận động Mỹ Đình, trường đua F1)
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ngay từ đêm 29/8 và rạng sáng 30/8, rất đông người dân đã có mặt để chờ đón đoàn xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng Công an xuất phát từ trường đua F1 tiến vào trung tâm, tham gia tổng duyệt.
Khoảng 2h30 sáng, từng đoàn người đã tập trung dọc đường Lê Quang Đạo (khu vực Sân vận động Mỹ Đình, trường đua F1) để tận mắt chứng kiến đoàn khí tài lăn bánh. Lực lượng Quân đội, Công an, đoàn viên thanh niên túc trực làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.


Không khí trên đường Lê Quang Đạo sôi động với tiếng reo hò, những cái vẫy tay của người dân dành cho chiến sĩ trên các xe quân sự, xe đặc chủng. Đáp lại, các chiến sĩ cũng thân thiện vẫy chào, thậm chí có người còn gửi “trái tim” và lời cảm ơn ấm áp: “Cảm ơn bà con nha”.
Trong dòng người háo hức, anh Bùi Văn Hiệp – một dược sĩ từ Ninh Bình – chia sẻ: “Hôm nay, gia đình tôi có khoảng 15 người cùng nhau đi xem. Chúng tôi đã chuẩn bị từ hai tuần trước để tham gia sự kiện. Đây là lần đầu tiên cả gia đình đi xem tổng duyệt, ai cũng rất phấn khởi”.
Anh Hiệp cho biết gia đình đã khởi hành từ 5h chiều 29/8, có mặt tại Hà Nội từ 19h30 để kịp theo dõi đoàn xe. Sau buổi tổng duyệt, cả nhà anh sẽ tiếp tục đi xem Triển lãm 80 năm Quốc khánh ở Đông Anh.

Cũng có mặt tại đường Lê Quang Đạo, chị Nguyễn Thúy Hằng (Phú Thọ) xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một buổi tổng duyệt hoành tráng như thế này. Khi nhìn thấy dàn khí tài hiện đại uy nghiêm của các chiến sĩ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, khoảnh khắc các chiến sĩ vẫy tay chào, gửi lời cảm ơn tới người dân khiến tôi rất xúc động”.
Được biết, ngay từ chiều 29/8, khoảng 180 sinh viên Trường Đại học Thương mại đã có mặt trên tuyến đường Lê Quang Đạo (khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) để tham gia hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ dòng người ngày một đông.
“Nắng nóng và nhiều lúc mưa lớn khiến ai cũng mệt, nhưng khi thấy người dân trong màu cờ đỏ sao vàng, tụi mình lại có thêm động lực để làm việc hết sức”, Phạm Thúy Phương – sinh viên Đại học Thương mại chia sẻ.
Clip: Người dân reo hò, chiến sĩ 'bắn tim' gửi lời cảm ơn khi thấy đoàn xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an