Người dân xếp hàng dài tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù nắng nóng
(CLO) Thời điểm trưa 25/7 với nắng nóng gay gắt nhưng không thể cản được bước chân của hàng nghìn người dân tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội).
Ngay từ sáng sớm 25/7 (ngày đầu tiên của Lễ Quốc tang), nhiều người dân đã đổ về thôn Lại Đà để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (xã Đông Hội, huyện Đông Anh), dòng người có mặt từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư.
Hàng nghìn người đã có mặt tại Nhà văn hóa Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) từ sớm để có thể dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong không khí trang nghiêm, ai cũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư đáng kính. Dù người dân đổ về đông nhưng không khí vẫn hết sức lặng lẽ, trang nghiêm.
Sau những ngày Hà Nội mưa lớn, hôm nay nắng đã lên. Càng về trưa, đoàn người xếp hàng để được vào viếng Tổng Bí thư ngày càng đông.
Ban tổ chức đã lập các hàng rào mềm từ xa để hướng dẫn, phân luồng và bố trí xe điện đưa đón người dân từ UBND xã Đông Hội đến Nhà văn hóa thôn Lại Đà.

Thời tiết nắng nóng không cản được bước chân của người dân tới tiễn người con ưu tú của Việt Nam về với đất mẹ.


Càng về thời điểm trưa 25/7, dòng người xếp hàng chờ để được vào viếng Tổng Bí thư ngày càng đông.
Lực lượng chức năng cùng thanh niên tình nguyện đã hướng dẫn các cụ cao tuổi đến những vị trí mát, ưu tiên để đợi cùng đoàn vào viếng.
Bác Xuân quê Đông Hưng (Thái Bình) chia sẻ: "Nghe được tin bác mất khiến tôi không khỏi xót xa, tiếc thương cho vị lãnh đạo ưu tú của dân tộc hết lòng vì nước vì dân.
Khi thấy những hình ảnh gần gũi với nhân dân, luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cuộc sống giản dị của bác, mọi người càng thêm kính yêu.
Hôm nay từ 3 giờ sáng, 4 ông bà cháu đã từ Thái Bình về quê nhà của bác với mong muốn được vào viếng bác. Khi thấy thông tin sẽ được viếng bác tại nhà tang lễ quốc gia vào chiều nay, cả nhà rất vui và sẽ cố gắng để được vào tiễn bác".

Những cựu chiến binh đến tiễn đưa Tổng Bí thư.


Lớp trẻ huyện Đông Anh thể hiện lòng biết ơn với Tổng Bí thư đáng kính.

Em nhỏ được ông bà đưa đến viếng Tổng Bí thư.
Còn với đoàn cựu chiến binh Nghệ An, dù đường xa, dù nắng gắt cũng không thể cản được bước chân của những người lính Cụ Hồ tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bác Minh cho biết: "Khi nghe thông tin Tổng Bí thư bệnh nặng và qua đời, không chỉ tôi mà hết thảy người dân Việt Nam đều có chung cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng để xem lại những ký ức về Tổng Bí thư. Hôm nay tôi cùng các đồng đội đến đây để tiễn Tổng Bí thư một đoạn".
Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, Trưởng thôn Lại Đà Ngô Duy Dũng thông tin, công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà được các cấp từ trung ương tới địa phương thực hiện hết sức chu đáo.

Đông đảo người dân tới tiễn biệt Tổng Bí thư tại quê nhà.


Dự kiến trong ngày 25/7 có khoảng 300 đoàn với gần 15.000 người sẽ tới viếng Tổng Bí thư tại quê nhà. Điều này thể hiện lòng kính yêu của người dân Việt Nam với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất lớn.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội, bắt đầu từ 7h - 22h ngày 25/7/2024 và từ 7h - 13h ngày 26/7/2024.
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP.Hà Nội.
Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.