Người hâm mộ và gia đình tưởng nhớ 'Pele của bóng đá Palestine' thiệt mạng ở Gaza
(CLO) "Pele của bóng đá Palestine" Suleiman al-Obeid từng hy vọng sẽ ghi bàn cho đến năm 50 tuổi. Tuy nhiên, một quả đạn pháo xe tăng của Israel đã phá tan giấc mơ đó sớm hơn một thập kỷ, khiến anh thiệt mạng khi đang xếp hàng ở Gaza để nhận thực phẩm vào cuối tuần vừa rồi.
Góa phụ của ngôi sao bóng đá này, Doaa al-Obeid, hiện đang ôm chặt chiếc quần đùi số 10 màu xanh trắng mà ông mặc khi còn ở câu lạc bộ Gaza, Al-Shati, một trong số ít kỷ vật mà cô có về người chồng quá cố, khi cô và năm người con đang thương tiếc tiền đạo 41 tuổi này. "Đây là vật quý giá nhất mà anh ấy để lại", cô nói.
Gia đình chỉ còn lại một vài đồ đạc của Obeid, người có nhà cửa đã bị phá hủy trong một trận ném bom của Israel hồi đầu năm nay. Hiện họ đang sống trong một căn lều giữa đống đổ nát của một khu phố ở Thành phố Gaza.
.png)
Obeid, được người hâm mộ Palestine ví như huyền thoại Pele của Brazil về kỹ năng và khả năng ghi bàn, đã trở thành tiêu điểm trong tuần này sau khi tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool chỉ trích việc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tri ân Obeid mà không đề cập đến nguyên nhân cái chết.
"Bạn có thể cho chúng tôi biết anh ấy chết như thế nào, ở đâu và tại sao không?", Salah bức xúc viết, ám chỉ việc UEFA không nói đến việc Obeid thiệt mạng vì bom đạn của Israel ở Gaza.
Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) cho biết Obeid đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel ở phía nam Gaza khi đang chờ nhận viện trợ tại một điểm phân phối. Gia đình anh cho biết chính một quả đạn xe tăng đã giết chết anh.
Trả lời bài đăng của Salah trên X, người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani cho biết: "Này Mohamed, Sau khi xem xét ban đầu, chúng tôi không tìm thấy hồ sơ nào về bất kỳ sự cố nào liên quan đến Suleiman al-Obeid. Để xem xét kỹ hơn, chúng tôi cần thêm thông tin chi tiết".
.png)
Obeid, người từng chơi cho đội tuyển quốc gia Palestine, vẫn đang còn thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ của mình ở Gaza trước khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.
Hamas đã tấn công các thị trấn và làng mạc của Israel, giết chết hơn 1.200 người. Đáp trả, Israel đã phá hủy hoàn toàn Dải Gaza, đẩy toàn bộ hơn 2 triệu người sinh sống rơi vào cảnh màn trời chiếu đất và đối mặt với nạn đói trầm trọng, cũng như giết chết khoảng 61.000 người Palestine. Hầu hết đều thiệt mạng do không kích, pháo binh và súng đạn, nhưng ngày càng có nhiều người chết đói.
Người vợ góa Doaa cho biết Obeid vẫn tiếp tục tập luyện trong suốt thời gian khó khăn. "Anh ấy thường ra sân mỗi ngày và không bao giờ ngừng nghỉ, không một ngày nào. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng chiến tranh, giữa những quả tên lửa, pháo kích và thảm sát hàng loạt, anh ấy vẫn chơi bóng. Anh ấy thường tụ tập bạn bè và những người thân yêu để thi đấu cùng họ", cô kể.
Hiệp hội bóng đá Palestine cho biết hàng trăm vận động viên và quan chức thể thao nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, với hầu hết các cơ sở thể thao hiện đã bị phá hủy.
Obeid, 41 tuổi, đã ghi được hơn 100 bàn thắng trong sự nghiệp, khiến anh trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Palestine, theo PFA cho biết.
Sinh ra tại Gaza vào ngày 24 tháng 3 năm 1984, Obeid bắt đầu chơi cho CLB Khadamat al-Shati trước khi chuyển đến Markaz Shabab al-Am'ari ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng và sau đó là Gaza Sport.
Israel murders 'Palestinian Pele'
— The Cradle (@TheCradleMedia) August 8, 2025
——
The Palestinian Football Association (PFA) says footballer Suleiman al-Obeid, known as the "Palestinian Pele," was killed in an Israeli attack in southern Gaza.
According to the PFA, Obeid, 41, died on Wednesday when Israeli forces targeted… pic.twitter.com/62pkTvUlpp
Anh trở thành cầu thủ thường xuyên của đội tuyển quốc gia Palestine sau trận ra mắt năm 2007, có tổng cộng 24 lần khoác áo và ghi 2 bàn, bao gồm một cú đá cắt kéo đáng nhớ vào lưới Yemen tại giải vô địch Liên đoàn bóng đá Tây Á năm 2010.
Cái chết của anh nối dài thêm danh sách ngày càng dài các vận động viên thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, với ít nhất 662 vận động viên và người thân của họ được báo cáo là đã tử vong.