Người phụ nữ đầu tiên ở Anh sinh con nhờ tử cung cấy ghép
(CLO) Grace Davidson, 36 tuổi, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Anh sinh con sau ca cấy ghép tử cung – một bước ngoặt y học được các bác sĩ mô tả là "đáng kinh ngạc".
Cô bé Amy Isabel, con gái của Davidson, chào đời vào ngày 27/2/2025 bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện Queen Charlotte and Chelsea ở London, đánh dấu thành quả của hành trình kéo dài hàng năm trời và tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình.

Bé Amy Isabel. Ảnh: Womb Transplant UK
Grace được chẩn đoán mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser từ khi còn thiếu nữ – một tình trạng hiếm gặp khiến cô sinh ra mà không có tử cung. Dù vậy, cô vẫn có buồng trứng khỏe mạnh và khả năng sinh sản thông qua phương pháp hỗ trợ sinh sản.
Vào tháng 2/2023, cô được cấy ghép tử cung do chính chị gái mình, Amy Purdie (42 tuổi), hiến tặng trong ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ.
Sau ca ghép, Grace cùng chồng là Angus Davidson đã tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm từ 7 phôi thai được tạo ra trước đó. Một phôi được chuyển vào tử cung mới vài tháng sau phẫu thuật, và kết quả là Amy Isabel – tên ghép từ người hiến tặng Amy và bác sĩ phẫu thuật Isabel Quiroga – đã ra đời khỏe mạnh với cân nặng 2,04kg.
Khoảnh khắc đón con gái chào đời khiến cặp đôi vô cùng xúc động. "Căn phòng tràn ngập tình yêu và niềm vui", Angus kể. "Chúng tôi đã phải kìm nén cảm xúc suốt 10 năm – và rồi chúng tôi bật khóc ngay khi thấy con bé".
Grace chia sẻ: "Thật khó tin con bé là có thật. Tôi biết đó là con của chúng tôi, nhưng cảm giác vẫn cứ như mơ". Cô hiện vẫn dùng thuốc ức chế miễn dịch để tránh cơ thể đào thải tử cung ghép và nói rằng vợ chồng cô chắc chắn muốn có thêm con.

Grace và Angus Davidson cùng đội ngũ bệnh viện khi bé Amy Isabel chào đời. Ảnh: Womb Transplant UK
Đây là kết quả hơn 25 năm nghiên cứu của Giáo sư Richard Smith – người đứng đầu nhóm lâm sàng của tổ chức từ thiện Womb Transplant UK. Smith. Có mặt trong phòng sinh cùng bác sĩ Quiroga, ông xúc động nói: "25 năm sau khi bắt đầu hành trình này, cuối cùng chúng tôi đã có một đứa trẻ – bé Amy Isabel. Thật sự rất kỳ diệu".
Hiện tại, Anh đã thực hiện thêm ba ca ghép tử cung từ người hiến đã qua đời, với hy vọng mang lại cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữ khác. Khoảng 10 phụ nữ đang chờ được ghép tử cung tại Anh, và hàng trăm người đã bày tỏ nguyện vọng tham gia chương trình do Womb Transplant UK điều phối – nơi đã được cấp phép cho 15 ca ghép tử cung và hy vọng sớm được NHS tài trợ trong tương lai.
Trên thế giới, đã có hơn 100 ca ghép tử cung được thực hiện và ít nhất 50 em bé chào đời sau kỹ thuật y khoa đầy hứa hẹn này. Ca sinh đầu tiên diễn ra tại Thụy Điển vào năm 2014, đánh dấu cột mốc cho ngành y học sinh sản toàn cầu.
Ngọc Ánh (theo Guardian, Strait Times)