Nhà báo Tào Khánh Hưng: Sáng tác ca khúc đậm chất dân gian, trữ tình
(CLO) Nghề báo với những chuyến đi đã tạo điều kiện cho nhà báo Tào Khánh Hưng có mặt ở nhiều vùng quê cả nước, trải nghiệm cuộc sống con người để viết báo và tích lũy ca từ hình ảnh sáng tác ca khúc.
Nhà báo Tào Khánh Hưng – Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam từng có nhiều năm công tác trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Báo Hòa Bình và giờ đang công tác tại Báo Xây dựng.
Trong cương vị là Phó Tổng biên tập – công việc bếp núc tòa soạn luôn bận rộn chuẩn bị nội dung tin, bài xuất bản các số báo; nhưng với lòng đam mê thơ và sáng tác ca khúc, thời gian qua ông đã cho ra đời một số ca khúc dòng nhạc dân gian trữ tình về đất nước con người được nhiều thính khán giả nghe đài yêu thích.
Ca khúc “Nhà báo chúng tôi” phát sóng trên đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam - VOV và được lan tỏa nhiều đài PT – TH địa phương trong dịp Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Ca khúc “Về Hà Nam anh nhé” - Bài ca về quê hương người vẽ cờ Tổ quốc phát sóng trên VOV trong chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và ca khúc “Trường Sa yêu thương” phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội trong một chương trình tuyên truyền về Trường Sa.
Nghề báo với những chuyến đi đã tạo điều kiện cho nhà báo Tào Khánh Hưng có mặt ở nhiều vùng quê cả nước, trải nghiệm cuộc sống con người để viết báo và tích lũy ca từ hình ảnh sáng tác ca khúc.
Báo Nhà báo & Công luận giới thiệu 3 bài thơ: Sa Pa trong mờ sương, Hương chè và Thương anh; đây cũng chính là lời các ca khúc mới nhất của nhà báo Tào Khánh Hưng, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng.
TRONG MỜ SƯƠNG SA PA
Trập trùng, trập trùng núi
Bồng bềnh mây trắng bay
Giữa đất trời huyền ảo
Fan Xi Păng, Fan Xi Păng
Rì rầm, rì rầm gió hát
Ca bin đung đưa mời bạn
Lạc vào chốn thiên thần
Mường Hoa thung lũng sương giăng

Sa Pa ơi! Sa Pa!
Đắm mình trong mờ sương
Mây dập dìu trên núi
Cáp treo nâng chân người
Mỏng manh khói lam chiều
Bản em hương nếp thơm
Sa Pa, ơi Sa Pa!
Mõ trâu kêu lốc cốc
Chuông nhà thờ vang ngân
Phiên chợ tình đêm nay
Rực rỡ váy áo màu
Điệu khèn ai gọi mãi...
Ơi Sa Pa, Sa Pa...
Mưa giăng giăng phố núi
Hoa đào khoe sắc hương
Bồng bềnh cáp xuyên mây
Cho mơ ước bao người
Cùng nhau lên đỉnh Fan Xi Păng...
THƯƠNG ANH
Em sợ nắng nóng nơi anh
Trời đổ lửa, mồ hôi ai mặn chát
Những cơn gió mang hơi khô rát
Rừng lặng im... thèm khát cơn mưa
Kẻng báo cháy, rầm rập những bước chân
Xe màu đỏ, hú còi vượt trước
Lao vào lửa anh là người đi trước
Vòi rồng giương cao dập lửa dưới chân người

Da sạm đen, mặt anh lấm lem tro bụi
Giữ lấy rừng nguồn sống của dân ta
Thấy tin về, em nước mắt rưng rưng
Thương đến thắt lòng, thương lắm anh ơi!
Mong bình yên sau mỗi chuyến anh đi
Rừng hết cháy, đất trời đêm yên giấc
Để anh bớt đi bao khó nhọc
Cùng đồng đội trở về... vẹn nguyên
Môi trường xanh chúng ta chung tay giữ
Để nắng, mưa cây cỏ giao hòa
Và khát khao suối, rừng, đồng bãi
Mỗi độ xuân về cây ra lá, đơm hoa.
Anh và em là cây nhỏ trong rừng cây xanh lá
Tổ quốc ta tươi đẹp, bình yên ...
Hà Nội, 26/6/ 2021
HƯƠNG CHÈ
Câu hát then, tiếng đàn tính
Đưa anh về, về quê em bát ngát đồi chè
Dòng sông Công mơ màng con đò ai đứng đợi
Núi Cốc chung tình vời vợi chờ trông
Thành phố lung linh ánh thép rực hồng
Nhà máy vào ca xanh màu xanh áo thợ
Núi rừng trập trùng nhớ chiến khu xưa
Còn in bóng Bác Thủ đô gió ngàn

Anh qua sông Cầu dạt dào câu hát
Khúc dân ca lời khoan nhặt ngọt ngào
Thái Nguyên ơi… thơm, ngọt hương chè
Câu sli, câu hát lượn mời người về thăm
Thái Nguyên ơi... thấp thoáng bóng áo chàm
Xanh ngát nương chè, xanh nương lúa, nương ngô
Nón lá nghiêng nghiêng tay em nâng búp chè
Đón anh về... về Thái Nguyên quê hương em
Thái Nguyên ơi, níu bước chân người
Mai xa rồi, bao kỉ niệm vấn vương...
Anh mang theo về hương chè thơm
Và cả tình em vào trong nỗi nhớ
Ơi hương chè, hồn quê hương ta đó
Thơm cả tình em, thắm mãi Thái Nguyên ơi.
Thái Nguyên, 10/6/2021