Đời sống văn hóa

Nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt MV 'Mẹ hiền dấu yêu' và 'Hà Nội đêm giao mùa'

Hoài Phương 20/10/2025 14:39

(CLO) Sáng 20/10 tại CGV Vincom Bà Triệu (Hà Nội), nhạc sĩ Nhuận Phú đã chính thức giới thiệu cùng lúc hai MV “Mẹ hiền dấu yêu” và “Hà Nội đêm giao mùa”.

Hai MV được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Buổi ra mắt được tổ chức trong không khí ấm cúng, có sự góp mặt của đông đảo khán giả, nghệ sĩ, giới chuyên môn và báo chí.

038a1986.jpg
Nhạc sĩ Nhuận Phú

Hai tác phẩm được xem là dấu ấn mới trong hành trình sáng tác của nữ nhạc sĩ sinh năm 1981 - người xuất thân trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như cố nhạc sĩ Trần Hoàn, ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ - ca sĩ Tăng Duy Tân, NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, v.v.

Phát biểu tại sự kiện, nhạc sĩ Nhuận Phú cho biết việc ra mắt đồng thời hai MV là một “cái duyên”, xuất phát từ cảm xúc tự nhiên và mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn qua âm nhạc. “Mỗi ca khúc là một đứa con tinh thần, mang câu chuyện và thông điệp riêng. Tôi chỉ muốn âm nhạc của mình có thể chạm đến trái tim người nghe”, chị chia sẻ.

038a3034.jpg
Các nghệ sĩ trò chuyện tại sự kiện

Nói về ca khúc “Mẹ hiền dấu yêu”, nhạc sĩ Nhuận Phú cho biết, viết về tình mẹ - tình cảm thiêng liêng ấm áp với mỗi người, ai cũng có tuổi thơ được sống trong sự chăm sóc, yêu thương, vỗ về của vòng tay mẹ. Với ca khúc này, chị mong rằng tất cả chúng ta, nhất là những ai đang còn cha mẹ hãy luôn chăm sóc yêu thương và báo hiếu bậc sinh thành khi còn có cơ hội.
Trong không gian buổi họp báo, ngay khi được chiếu trên màn ảnh rộng, MV "Mẹ hiền dấu yêu" đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ khán giả. Đây là bản pop/ballad nhẹ nhàng, là lời tri ân chân thành mà Nhuận Phú dành tặng mẹ và bà. Ca khúc được thể hiện qua giọng ca thính phòng đầy nội lực và trong trẻo của ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Chia sẻ tại sự kiện, Tố Hoa cho biết cô đã vô cùng xúc động, thậm chí bật khóc khi thu âm và khi xem lại MV. Cô nhận định: "Bài hát không chỉ dừng lại ở mặt giải trí, mà còn đạt cả về học thuật và cảm xúc".

Nữ ca sĩ cũng khẳng định sự kết nối đặc biệt với Nhuận Phú, tin rằng chỉ khi nghệ sĩ có cảm xúc thực sự thì tác phẩm mới có thể chạm đến trái tim khán giả. Nhuận Phú nhắn nhủ thông qua ca khúc, rằng hãy biết ơn và báo hiếu cha mẹ khi còn cơ hội.

z7080483983490_bd8b36f92fd3e142ae8629df2455054a(2).jpg
MV “Mẹ hiền dấu yêu” được thể hiện bởi ca sĩ Đỗ Tố Hoa, giọng Soprano cao vút của làng nhạc Việt.

MV “Hà Nội đêm giao mùa” lại mang màu sắc khác biệt - một bản tình ca về Thủ đô, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang. Ca khúc do Tùng Dương thể hiện, mang phong vị trữ tình sâu lắng, gợi nhớ đến không khí âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang.

Trong buổi họp báo, Tùng Dương nhận xét: “Đây là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội. Âm nhạc của Nhuận Phú chân thành và cảm xúc, vừa có chiều sâu ngôn từ, vừa gợi được hình ảnh ‘Phố Phái’ trong âm nhạc”.

Ca sĩ Tùng Dương cũng không ngại chia sẻ những câu chuyện hậu trường. Anh cho biết đã phải bàn bạc với chị họ để tinh chỉnh quãng giọng, giúp ca khúc vừa có sự mạnh mẽ của Tùng Dương, vừa giữ được sự lãng mạn, chuẩn mực của một bài hát về Hà Nội.

"Với một ca khúc thì cảm xúc là điều quan trọng nhất. Nốt nhạc có thể biến thiên thay đổi theo lần sáng tạo thứ 2 của ca sĩ, nhưng quan trọng là hồn cốt tinh thần của tác phẩm vẫn giữ được" - Tùng Dương chia sẻ.

MV được đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện, với phần hình ảnh tái hiện không gian Hà Nội xưa qua những khung cảnh quen thuộc: cầu Long Biên, ga Hà Nội, biệt thự Pháp cổ, những con phố rêu phong và ký ức mùa thu. Phần phối khí do nhạc sĩ Hà Trung đảm nhiệm, còn phần rap của được lồng ghép khéo léo, tạo hơi thở hiện đại cho tác phẩm.

038a2819.jpg
Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ nhiều điều thú vị về chị họ - Nhạc sĩ Nhuận Phú

Tham gia buổi họp báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ sự xúc động, đặc biệt với những ca từ về tình yêu và sự thấu hiểu qua bao thăng trầm cuộc đời. “Tôi cảm thấy như thơ được sống thêm một đời nữa. Nhuận Phú đã tìm thấy trong âm nhạc cách để thơ chạm tới trái tim người nghe”, ông chia sẻ.

Tại sự kiện, Tùng Dương cũng chia sẻ câu chuyện tuổi thơ gắn bó với Nhuận Phú - người chị họ từng dạy anh những nốt nhạc đầu tiên. “Tuổi thơ của chúng tôi đầy ắp những kỷ niệm âm nhạc. Chị Phú chính là người đã gieo cho tôi tình yêu với nghệ thuật”, anh nói.

Trong khi đó, Nhuận Phú cũng xúc động tiết lộ Tùng Dương chính là người thầy đầu tiên dạy chị những nốt nhạc cơ bản. Tùng Dương cũng hài hước kể về những kỷ niệm tuổi thơ, từ việc chơi đồ hàng, cãi nhau chí chóe, cho đến việc hát và được chị họ "đệm" bằng chảo và đũa - khởi đầu đầy ngẫu hứng cho niềm đam mê âm nhạc.

038a3065.jpg
Từ trái sang: Ca sĩ Tùng Dương, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ Tố Hoa, đạo diễn Trần Xuân Chung và MC.

Tùng Dương khẳng định sự kết nối giữa hai chị em giờ đây không chỉ dừng lại ở tình thân mà còn là sự đồng hành trọn đời trên con đường nghệ thuật. Với vai trò một nghệ sĩ có tên tuổi, anh đã hỗ trợ chị họ mình rất nhiều trong việc hoàn thiện tác phẩm.

Buổi ra mắt còn có sự tham dự của nhiều khách mời và phóng viên. Nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực đầu tư nghiêm túc của ekip sản xuất, coi đây là một bước tiến của Nhuận Phú trong việc khẳng định vị trí của nữ nhạc sĩ trong làng nhạc Việt.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt MV 'Mẹ hiền dấu yêu' và 'Hà Nội đêm giao mùa'
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO