Nhân vật Minh tự tử, “Hãy nói lời yêu” có quá bi kịch?
(CLO) Sự ra đi của Minh trước áp lực của mẹ đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng vì nằm ngoài dự đoán của khán giả.
Sau khi bố mẹ chia tay, Minh (Quang Anh) về sống với mẹ. Bà Hoài (nghệ sĩ Nguyệt Hằng) tìm mọi cách để kìm kẹp, kiểm soát con và xem cậu như một cái máy, ép học ngày học đêm. Bà buộc Minh không những phải thi đậu đại học mà còn phải là thủ khoa vì cậu là niềm tự hào của mẹ.
Thậm chí, trước sự nổi điên và phản kháng của con vì bị nhốt trong phòng như vật nuôi, bà Hoài vẫn không xuống nước. Bà liên tục chì chiết Minh, cho rằng cậu không làm được gì, không tự chăm sóc được bản thân. Đến đây nhân vật của Nguyệt Hằng bị nhận xét là đã mất lý trí.
Cuối cùng Minh đã tìm đến cái chết như một cách để giải thoát cậu khỏi cuộc sống địa ngục mà mẹ đã tạo ra. Khi qua đời, cậu ôm quả bóng mà cha mua tặng.
Chứng kiến cái chết của con trai, bà Hoài như phát điên, mang đồ ăn, tìm sách đọc trước bàn thờ con vì bà chưa chấp nhận được sự thực. Ông Tín (NSND Trọng Trinh) ngồi lặng lẽ ở góc cầu thang, ôm quả bóng của con trai vào lòng, rồi khóc nghẹn. Hai diễn viên gạo cội đều có diễn xuất chân thực trong phân đoạn này, lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Bà Hoài dường như không thể tin vào cái chết của Minh.
Nhiều người xem đã phản ánh trên fanpage của bộ phim, bi kịch đối với gia đình bà Hoài đang được đẩy quá xa. Có nhất thiết phải để một cậu bé hiền lành như Minh ra đi như vậy? Biên kịch hoàn toàn có thể “cứu sống” cậu vào phút chót để cái kết nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, không ít khán giả đồng tình với cách xử lý này vì với một bộ phim có tiết tấu nhanh như “Hãy nói lời yêu” thì bi kịch hiện tại là hợp lý. Thực tế từng có nhiều câu chuyện đau lòng xung quanh chuyện trẻ em bị trầm cảm và đây có thể là cú sốc khiến bà Hoài tỉnh ngộ.

Ông Tín như liều thuốc cứu Minh ra khỏi sự ngột ngạt của mẹ.
Nhìn chung khán giả bất ngờ và thương cảm cho sự ra đi của Minh. Cậu bé chính là nạn nhân của những áp lực, ép buộc của người khác mà không hoàn toàn tự do theo ý mình. Đây cũng là thông điệp bộ phim muốn hướng tới những người làm cha mẹ, cảnh tỉnh để các bậc cha mẹ hãy gỡ bỏ sự chèn ép với con trẻ để không còn những bi kịch đau lòng xảy ra.