Đời sống văn hóa

Những cảm xúc nghẹn ngào trong lễ chia tay các khối diễu binh trở về đơn vị sau Đại lễ A80

Bài và ảnh: Trung Nguyễn 04/09/2025 07:05

(CLO) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80), các khối diễu binh lần lượt rời Thủ đô Hà Nội trở về đơn vị. Tại Ga Hà Nội tối 3/9, cuộc chia tay giữa người dân và những người lính trẻ đã để lại nhiều khoảnh khắc xúc động, nghẹn ngào.

Ghi nhận tại Ga Hà Nội tối 3/9, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt để tiễn những người lính trẻ ở các khối diễu binh trở về đơn vị ở miền Nam. Không khí tại đây thật nhiều cảm xúc, nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để ngóng đợi các chiến sĩ ra ga về đơn vị ở miền Nam của Tổ quốc.

z6974235161833_d22ab9f6692b021ef745adce4fb8afe5.jpg
Ga Hà Nội tối ngày 3/9, người dân Hà Nội cùng đến chia tay các chiến sĩ - những người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Gần gũi và thân thiện chia sẻ với phóng viên, hạ sĩ Nguyễn Thành Duy (Sư đoàn 5, Quân khu 7) cho biết, anh bắt đầu ra Hà Nội từ tháng 5, đóng quân tại Trung tâm Huấn luyện, dã ngoại thuộc Trường Sĩ quan Lục quân I để tham gia tập luyện. “Tôi xúc động nghẹn ngào, rất muốn có thêm một lần nữa ra Bắc. Chắc phải 10 năm nữa mới được quay lại. Nhà tôi ở Long An, bố mẹ ra Hà Nội xem diễu binh cũng rất xa. Tôi là lính nghĩa vụ, được Sư đoàn giao nhiệm vụ, trải qua tuyển chọn sức khoẻ, chiều cao mới vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", hạ sĩ Duy nói.

Nhớ lại những ngày tập luyện dưới cái nắng oi bức, hạ sĩ Thành Duy cho biết: “Chúng em phải vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ quốc gia. Trong sinh hoạt, anh em thường chia sẻ mọi câu chuyện đời thường, về gia đình, để cùng động viên nhau vượt qua khó khăn".

Không chỉ để lại dấu ấn bằng bước chân mạnh mẽ trên quảng trường, các chiến sĩ còn để lại tình cảm thân thương trong lòng người dân. Bạn Thuỷ Tiên, sinh viên quê Bắc Ninh đang học tại Hà Nội kể: “Trong một lần đi dạo, em tình cờ gặp các anh bộ đội nghỉ giải lao. Em có quay video, thấy một bạn dễ thương nên chủ động làm quen và quen biết từ đó. Những kỷ niệm nhỏ bé như thế khiến em thêm gắn bó với các anh bộ đội".

z6974235154735_6a47e8ed4789e3eccd1673603f3ae300.jpg
Nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng trái tim mỗi người lính lại vô cùng xúc động, nghẹn ngào khi phải rời xa Thủ đô Hà Nội.

Cùng chuyến tàu mang số hiệu 8E63, trung sĩ Ma Phạm Hồng Huy (Sư đoàn 5, Quân khu 7) xúc động nói: “Tôi rất vui, phấn khởi khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chuẩn bị trở về miền Nam. Từ đầu tháng 6, chúng tôi tập trung tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam để luyện tập. Khối của tôi có 180 người. Ba tháng sống và tập luyện ở Hà Nội, được người dân làng Văn hoá quan tâm, chia sẻ, dù mệt nhưng rất vui. Giờ phải chia tay bà con, thực sự luyến tiếc, rất buồn”.

Huy kể, thời tiết miền Bắc oi bức khiến nhiều chiến sĩ gặp khó khăn, thậm chí có đồng đội kiệt sức phải cấp cứu. Nhưng tình yêu với màu áo lính đã giúp anh vượt qua. “Từ khi học xong cấp 3, bố mẹ có hỏi tôi nếu được gọi nhập ngũ thì có muốn đi không, tôi đồng ý ngay. Vì tôi thích được khoác trên mình quân phục của lính nên khi có lệnh gọi đi lính thì tôi đã chuẩn bị tâm lý để vào quân ngũ", Huy chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc ấy, Thiếu uý Đào Nguyễn Đức (Sư đoàn Phòng không 367, Trung đoàn Tên lửa 276) bày tỏ cảm xúc khi vừa vui, vừa buồn: “Vui vì được gặp lại gia đình sau những tháng ngày xa nhà, nhưng cũng buồn khi phải chia tay người dân cả nước đã về Thủ đô cổ vũ, đồng hành cùng chúng tôi dưới mưa nắng và trong ngày diễu binh chính thức. Cảm xúc lúc này khó tả lắm. Nếu có dịp, tôi mong được quay trở lại gặp mọi người".

z6974235167048_946468738e172fd06f263f1fc7063de3.jpg
Những người lính trẻ đã để lại trong lòng nhân dân Thủ đô hình ảnh đẹp về tinh thần kỷ luật, nghị lực và tình đồng chí, đồng đội.

Cuộc chia tay tại Ga Hà Nội không chỉ đơn thuần là những cái bắt tay, những lời chúc lên đường, mà còn là sự gắn bó tình quân dân. Những người lính trẻ đã để lại trong lòng nhân dân Thủ đô hình ảnh đẹp về tinh thần kỷ luật, nghị lực và tình đồng chí, đồng đội.

Đại lễ A80 khép lại, nhưng dư âm của những ngày tháng rèn luyện, những bước chân diễu binh hào hùng và tình cảm ấm áp giữa bộ đội và nhân dân sẽ còn in đậm trong ký ức của tất cả những ai có mặt tại Thủ đô trong dịp đặc biệt này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những cảm xúc nghẹn ngào trong lễ chia tay các khối diễu binh trở về đơn vị sau Đại lễ A80
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO