Những kỷ vật đặc biệt về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(CLO) Những hiện vật từng gắn bó với nhiều khoảnh khắc lịch sử của dân tộc, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, như những chứng tích sống động nhắc nhớ về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng thống nhất non sông.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Nam Từ Liêm - Hà Nội) những ngày này đón lượng lớn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng những dấu tích hào hùng trong các cuộc chiến đấu của dân tộc.


Tại khu trưng bày Chiến dịch Hồ Chí Minh, bức điện lịch sử thể hiện sự chỉ đạo chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, yếu tố then chốt dẫn đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước.
Nơi đây cũng giới thiệu hình ảnh ba vị tướng chỉ huy chiến dịch, một sự tri ân sâu sắc đến những người kiến tạo trang sử vàng của dân tộc.


Tấm bản đồ vẽ tại Sở chỉ huy Tà Thiết, Lộc Ninh, do cán bộ Phòng Tác chiến Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam và Bộ Tổng tham mưu thực hiện, ghi dấu các mũi tiến công chủ yếu của Chiến dịch Hồ Chí Minh từ 15/4 đến 21/4/1975. Những mũi tên đỏ trên bản đồ thể hiện hướng tiến quân về Sài Gòn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến thắng cuối cùng.

Ngày 30/4/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được Trung đoàn 1, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 cắm tại Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn.

Chiếc xe Jeep số hiệu 15770, chiến lợi phẩm thu được tại sân bay Đà Nẵng, được Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng đồng đội sử dụng để tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Chính trên chiếc xe này, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh đã được đưa đến Đài phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng.



Đại tá Bùi Trọng Thành (Thương binh hạng 2/4) xúc động chia sẻ: “Tôi tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, bị bom của địch bắn lìa tay, bị thương nặng tôi được đồng đội đưa đi cấp cứu. Sau khi bình phục, tôi tiếp tục xung phong lên đường chiến đấu, ngày 30/4/1975 khi nhận được tin quân ta chiến thắng, cảm xúc tôi lúc bấy giờ rất xúc động, rất mừng vì đất nước toàn thắng. Những ngày này, khi nhìn lại những ký ức này, tôi nhớ những người đồng đội của tôi đã nằm xuống.”

