Những status mùa đông thả thính cực chất
Những status mùa đông thả thính cực chất dưới đây hứa hẹn là những gợi ý tuyệt vời để bạn có thể tìm kiếm một nửa yêu thương trong những ngày tiết trời đầy giá lạnh.
- Em à! Anh có thể sưởi ấm trái tim em không? Anh không muốn em bị cảm lạnh khi mùa đông đến.
- Anh ơi gió lạnh cân kề. Anh mau thu xếp để về bên em.
- Em ấm áp hơn cả mùa Hè, vì vậy anh muốn ôm em suốt cả mùa đông. Em biết không, em có thể biến một ngày nhiều mây trong cuộc đời anh thành một ngày ngập nắng.

- Trời đã vào đông. Sao người đời còn bận rộn? Đi tìm gì mà để lạc một bàn tay?
- Ngày qua, tháng lại, năm này qua năm khác, mùa đông này và mùa hè khác... vạn vật đều sẽ thay đổi, trừ tình yêu anh dành cho em.
- Gió lạnh đầu mùa về rồi đấy em ạ, ra đường nhớ mặc thêm áo ấm. Và hãy luôn nhớ rằng, bàn tay anh luôn ở bên cạnh khi em cần.
- Thích nhất không phải là mùa đông buốt cắt mà chính là những ngày gió mùa se lạnh như thế này.
- Đông thì không gấu bởi vì xấu ai mà yêu.
- Mùa đông đến, nếu không có em thì trời cũng không lạnh vì anh đã quen với cô đơn.
- Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già.
- Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất dần sau chân trời. Sẽ nhớ ngày nắng ấm lắm. Ngày mai, mùa đông sẽ về.
- Mùa đông về, em có thấy cô đơn? Lại đây đi, hai đứa mình hò hẹn. Cùng chắp tay nhìn lên trời cầu nguyện "Cho chúng con thoát khỏi kiếp…FA".

- Mùa đông gió Bắc lạnh lùng. Anh bỏ em rồi, em sưởi ấm cùng ai?
- Mùa đông năm nay vắng em ở đây. Vắng đôi bàn tay của người. Rồi bỗng thức giấc giữa đêm mi lại ướt nhòe.
- Thời tiết lạnh là lý do hoàn hảo để ôm.
- Nghe nói trời mùa này bắt đầu trở gió lạnh rồi đấy, anh đi đâu nhớ mang theo em nhé!
*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo giải trí