Những thác nước hùng vĩ nhất châu Phi

Thứ năm, 26/08/2021 08:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thác nước là một trong những kì quan tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người, vẻ đẹp của chúng có thể khiến du khách ngỡ ngàng mỗi lần chiêm ngưỡng.

Thác Victoria (Zambia và Zimbabwe)

Nằm giữa biên giới của Zambia và Zimbabwe, thác Victoria rộng tới 1,7km, cao 108m và được xem là dải thác lớn nhất thế giới.

Thác nước được đặt tên theo tên của Nữ hoàng Anh Victoria, thác có lưu lượng trung bình 1 triệu lít/giây. Thác Vitoria được coi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới và còn được gọi là “Sương khói ầm vang như sấm rền” bởi bạn có thể nhìn thấy lớp hơi nước từ thác ở khoảng cách hơn 40km.

Báo Công luận

Thác Tugela (Nam Phi)

Thác nước Tugela cao thứ 2 trên thế giới, thác Tugela nằm ở Drakensberg (dãy núi của Dragon) ở Nam Phi. Nằm từ độ cao 948m, thác Tugela đổ xuống vách đá Amphitheater trong một loạt 5 bước nhảy rõ ràng. Nguồn của nó là cao nguyên Mont-aux-Source nằm trong chính Công viên Quốc gia Hoàng gia Natal và kéo dài vài km từ thác.

Thác Tugela

Sau khi mưa lớn các dòng nước có khi lên đến 18 thác xuất hiện dọc theo đường đi chính vào công viên, sáng lấp lánh qua sự phản chiếu của mặt trời buổi chiều muộn.

Thác Blue Nile (Ethiopia)

Thác Blue Nile là thác nước trên sông Blue Nile ở Ethiopia. Nó được gọi là Tis Abay ở Amharic, có nghĩa là “khói nước". 

Với độ cao 37m đến 45m, tùy theo mùa và lượng nước, thác có thể đạt chiều rộng 400m. Nằm cách 40km xuôi dòng theo hồ Tana.

Báo Công luận

Mặc dù, thác Blue Nile tuy đang được dùng để phục vụ cho một đập thủy điện, nhưng nó vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hùng vĩ và là địa điểm du lịch hút khách nhất của Ethiopia.

Thác Ouzoud, Maroc

Thác Ouzoud cao 110m nằm tại làng Tanaghmeilt, trong tỉnh Azilal, 150km về phía đông bắc Marrakech, Maroc.

Những thung lũng xanh mát, những khu vườn cây ăn trái tươi tốt và phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ tuyệt vời của hẻm núi Abid El đã tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng cho Ouzoud.

Thác Ouzoud

Thác Kalandula, Angola

Thác Kalandula (trước đây gọi là Thác Duque de Bragança) là thác nước ở Kalandula, tỉnh Malanje, Angola trên sông Lucala, thác cao 105m và rộng 400m. Đặc biệt thác Kalandula có hình dạng như một cái móng ngựa đang phi lên phía trước.

Thác nước Calandula

Khánh Ngọc

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa