Công tác hội

Niềm vui của sự sẻ chia…

Sông Mây 16/10/2025 09:49

(NB&CL) Vừa trở về từ Thái Nguyên để mang những món quà, tình cảm của các đồng nghiệp, các mạnh thường quân đến với đồng bào lũ lụt do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, số 11, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - Trưởng đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam vẫn dành thời gian để chia sẻ về hành trình thiện nguyện mà chị cùng các cộng sự đã thực hiện suốt hơn 20 năm qua.

Khi sự chân thành… chạm đến trái tim

Facebook lan toả, công khai tài chính và những dòng trạng thái hết sức giản dị có lẽ là “lực hút” của Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam do nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung làm trưởng đoàn. Mỗi dòng trạng thái chị đăng lên đều không “đao to búa lớn”, không mĩ miều mà rất giản dị và được các hội viên, nhà báo, bạn bè quan tâm tham gia ủng hộ, đồng hành.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung vừa đăng trên Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam: “Thái Nguyên ngập nặng. Trung tâm BTXH Đồng Hỷ của bà Nguyệt lần đầu nước vào. Ngập gần 6m (theo lời bà mô tả). Không điện và nước sạch. Các cụ già đã được khiêng hết lên tầng 2. Nhưng đồ đạc tầng 1 không kịp chạy. TV, quạt điện tủ lạnh cũng ngập hết. Nước vẫn đang dâng chưa dừng. Không lối vào trung tâm. Chỉ có thể đi bằng thuyền. Phải lấy nước mưa nấu cháo cho các cụ. Bà Nguyệt còn không có thuốc bệnh uống hàng ngày. Nghe điện thoại vừa nói vừa khóc. Bộ đội bơi vào cho 30 lít xăng chạy máy nổ cũng sắp hết rồi…”.

Thế là ngay sau đó, nhiều bạn bè trên Facebook gửi tới tài khoản thiện nguyện và chỉ mấy ngày sau đó, các nhà báo lại cùng nhau lên đường như một công việc thường ngày. Chuyến đi diễn ra đến đâu, các hình ảnh đều được cập nhật, tài chính công khai từng mục chi phí, khoản nào là ủng hộ, khoản nào là chi tiêu do các thành viên tham gia đóng góp, đều rất rõ ràng.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung tâm sự rằng, trong số hơn 100 thành viên CLB Nhà báo nữ Việt Nam, có nhà báo đã về hưu, có người vẫn giữ vị trí quan trọng trong một số tờ báo Trung ương và địa phương.

Từ năm 2002, khi thành lập CLB Nhà báo nữ Việt Nam đến nay, những chuyến đi thiện nguyện khắp đất nước cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.

Hàng năm, Đoàn sẽ tổ chức các đợt hỗ trợ vào các dịp như: Trao quà dịp Tết; hỗ trợ trẻ em nghèo dịp 1/6; hỗ trợ thanh niên xung phong vào tháng 7, từ tháng 10 tập trung cho việc hỗ trợ cho người dân các vùng bão lũ…

Dù kinh phí không lớn nhưng đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của các nhà báo nữ, bạn bè và gia đình họ. Trong đó có nhà báo Phạm Thị Mỵ - Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Việt Nam, nhà báo Phạm Thanh Hà – nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ mới, nhà báo, đại tá Nguyễn Thị Minh Hoài, nhà báo Nguyễn Thị Trâm, nhà báo Nguyễn Thuỳ Hương và gia đình...

“Chúng tôi làm không có mục đích gì ngoài việc thiện nguyện cả nên luôn thấy vui vẻ, thanh thản. Mặc dù trên đời vẫn nhiều thị phi lắm. Nhưng nếu vì thế mà nghĩ “hay đóng góp 1 vài triệu là được cần gì phải làm, phải lao tâm khổ tứ tổ chức cho vất vả”… Thế thì bà con nghèo, bà con khó khăn lại thiệt thòi. Mà lạ lắm, nhiều lần, nghe đâu có việc, tôi còn chưa kịp tổ chức mà đã có người nhắc: “Nhung ơi, tổ chức đi, chỗ này khổ quá, khó khăn quá… Thế là dù bận đến đâu cũng lại phải cố gắng làm… Đó cũng là niềm vui mà tôi và các hội viên, nhà báo, các chị em bạn bè trong Đoàn cứ bị cuốn theo. Từ khi còn làm báo cho đến nay nghỉ hưu nhưng việc thiện nguyện sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của chúng tôi” - nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung chia sẻ.

Đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ VN đến thăm hỏi các cụ già neo đơn và cô đơn không nơi nương tựa. Tại trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam đến thăm hỏi các cụ già neo đơn và cô đơn không nơi nương tựa tại Trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Mỗi chuyến đi là một niềm vui

Theo nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, các nhà báo nói chung và các nhà báo nữ nói riêng vốn không phải là những người có thu nhập cao trong xã hội nhưng phương châm của Đoàn là: Không cốt ở việc đóng góp nhiều hay ít mà các hoạt động phải lan toả, bền bỉ và luôn đi cùng nhau…

Nói về hành trình “bền bỉ” hơn 20 năm qua, giữ được tinh thần thiện nguyện và gắn kết đó, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung cho rằng: “Tôi rất ngại sự ca tụng lắm, mà với mình đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó là niềm vui, trở thành công việc đời thường. Lan tỏa tinh thần ấy, không chỉ chúng tôi mà chính người thân, bạn bè xung quanh cũng cùng chung tay, đóng góp tiền bạc, công sức cùng các hoạt động của câu lạc bộ. Đó chính là sự tin yêu, tín nhiệm mà chỉ khi làm một cách chân thành thì mới có được. Sau nữa, khi tổ chức đoàn đi thiện nguyện, chúng tôi thường sẽ kết hợp tổ chức du lịch để gắn kết…”

Rất nhiều những tấm lòng, vừa ủng hộ, vừa đóng tiền riêng để tham gia cùng Đoàn khi đi về các tỉnh, các khoản chi đều rành mạch, rõ ràng, không lấy tiền nọ bỏ sang tiền kia và mọi thứ đều công khai minh bạch. Bản thân những người tham gia đều tôn trọng nhau, coi đoàn thiện nguyện như một gia đình và đều cùng chung quan điểm là khi đến bất cứ địa phương nào chỉ giúp chứ tuyệt đối không làm phiền ai, mọi chi tiêu ngoài đều phải tự bỏ tiền… Có lẽ với quan điểm ấy nên các chuyến đi của Đoàn đều là “niềm vui của sẻ chia”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Niềm vui của sự sẻ chia…
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO