Xã hội

Nón lá cờ đỏ sao vàng: Dáng hình đất nước qua nét vẽ học trò

Văn Hiền 01/09/2025 07:15

(CLO) Không cần những điều lớn lao, tình yêu Tổ quốc đôi khi bắt đầu từ chiếc nón lá giản dị, được học trò vẽ nên bằng tất cả niềm tự hào dân tộc.

Hòa trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng Tháng Tám thành công, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (TP Hà Nội) đã biến sân trường thành một “không gian văn hóa thu nhỏ”, nơi tình yêu quê hương đất nước được thắp sáng từ những điều giản dị nhất, chỉ là một nét vẽ, một khúc ca, một cuốn sách, hay thậm chí từ chiếc nón lá mộc mạc.

Nguyễn Lê Hà My, học sinh lớp 7A7, đã chọn chiếc nón lá - biểu tượng của sự mộc mạc, bình dị và trường tồn trong văn hóa Việt để gửi gắm tình yêu quê hương đất nước.

img_1570.jpg
Học sinh say mê trang trí chiếc nón lá với sắc đỏ sao vàng, gửi gắm tình yêu quê hương.
img_1591.jpg
Những chiếc nón lá mang màu cờ Tổ quốc trở thành điểm nhấn trong gian hàng thủ công của CLB Mỹ thuật.

Em chia sẻ: "Trên nền nón trắng, em khéo léo vẽ màu áo cờ đỏ sao vàng, khiến từng đường nét như thắp sáng niềm tự hào dân tộc. Mỗi họa tiết không chỉ làm đẹp cho chiếc nón, mà còn như vẽ nên dáng hình Tổ quốc, gợi nhắc về truyền thống ngàn đời và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay".

Trong sự hòa quyện giữa nét đẹp văn hóa và sắc cờ thiêng liêng, tác phẩm của Hà My trở thành một lời tri ân chân thành, một thông điệp đầy xúc động: tình yêu nước bắt nguồn từ những điều giản dị nhất nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, bền lâu.

img_1239.jpg
Nguyễn Lê Hà My, học sinh lớp 7A7 và phụ huynh.

Không chỉ Hà My, hàng trăm học sinh khác cũng tìm thấy cho mình những cách thể hiện tình yêu nước riêng.

Nguyễn Bảo Thái Uyên, học sinh lớp 9A3 bày tỏ: “Ngày hôm nay chúng em đã tham dự rất nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Con cảm thấy vô cùng xúc động, tự hào và hạnh phúc. Chương trình này giúp con thêm yêu quê hương đất nước, đồng thời tạo động lực để học tập và cống hiến cho Tổ quốc”.

540874259_1186662726601565_1196601806824347522_n.jpg
Không gian sân trường ngập tràn cờ hoa.

Theo cô Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, việc nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc trong học sinh không chỉ đến từ những bài giảng trên lớp mà quan trọng hơn là qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Chính từ định hướng đó, nhiều câu lạc bộ trong trường đã có những sáng kiến đặc sắc, tạo nên dấu ấn riêng. CLB Sách đã quyên góp hơn 1.000 đầu sách, trong đó có nhiều tác phẩm viết về cách mạng, góp phần bồi đắp tri thức lịch sử cho thế hệ trẻ.

CLB Mỹ thuật mang đến sự sáng tạo bằng những chiếc nón lá vẽ cờ đỏ sao vàng, những sản phẩm thủ công tuy giản dị nhưng chứa chan tình yêu quê hương.

CLB Âm nhạc miệt mài tập luyện các ca khúc cách mạng để mang lại giai điệu hào hùng trong chương trình văn nghệ. CLB Thể thao tổ chức giải bóng đá khối 6–9, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, gắn kết tinh thần đồng đội.

536095837_1184026420198529_7688763942583429113_n.jpg
Những lá cờ nhỏ được treo trang trọng trong lớp học.

CLB Kỹ năng sống triển khai sự kiện “Hòa bình – Vẻ đẹp không thể thiếu”, nơi học sinh được thảo luận, trình diễn tiểu phẩm và tham gia trò chơi về giá trị của hòa bình.

Đặc biệt, chương trình “Nguyễn Văn Huyên – Âm vang ngày Độc lập” diễn ra chiều 29/8 đã trở thành “bài học sống động”, giúp học sinh không chỉ rèn luyện tri thức, kỹ năng mà còn nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc, khát vọng hòa bình và ý thức công dân.

Từ chiếc nón lá mộc mạc đến những trang sách, từ tiếng hát cách mạng đến sân chơi thể thao, tất cả đã hòa quyện tạo nên bức tranh rực rỡ về tình yêu nước trong sáng của tuổi học trò.

Hòa bình và độc lập không còn là những khái niệm xa vời, mà được học sinh cảm nhận ngay trong từng hoạt động gắn bó với đời sống thường nhật.

538630875_1186538096614028_2637594348580171069_n.jpg
Cô Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng nhà trường (thứ 4 từ trái qua) nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước qua hoạt động trải nghiệm.

“Chúng tôi tin rằng từ những trải nghiệm giản dị này, các em sẽ lớn lên thành những công dân tốt, biết yêu quê hương, yêu hòa bình và có trách nhiệm với Tổ quốc”, cô Mai Hương nhấn mạnh.

Ở Nguyễn Văn Huyên và tất cả trường học hôm nay, tình yêu Tổ quốc không phải là điều gì cao xa, mà hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười và sáng tạo của học sinh, những mầm xanh đang viết tiếp khát vọng dựng xây đất nước trong tương lai.

Phóng viên Báo Nhà báo & Công Luận xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh đặc sắc, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Huyên trong chuỗi hoạt động hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9:

538252059_1184096320191539_3066605365802317999_n.jpg
536277423_1184026486865189_3193651611271975933_n.jpg
img_1592.jpg
img_1590.jpg
img_1589.jpg
img_1587.jpg
img_1586.jpg
img_1585.jpg
img_1581.jpg
img_1583.jpg
Tác phẩm nghệ thuật học đường gợi nhắc về dáng hình đất nước và khát vọng tuổi trẻ.
img_1579.jpg
img_1580.jpg
img_1578.jpg
Góc trưng bày sách cách mạng rực sáng sắc đỏ, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.
img_1576.jpg
img_1572.jpg
Các em say mê tô vẽ từng chi tiết, biến nón lá thành “tác phẩm nghệ thuật” mang hồn Việt.
Học sinh say mê trang trí chiếc nón lá với sắc đỏ sao vàng, gửi gắm tình yêu quê hương.
Học sinh say mê trang trí chiếc nón lá với sắc đỏ sao vàng, gửi gắm tình yêu quê hương.
540699718_1186988456568992_3118704701269750830_n.jpg
539724655_1186662766601561_9100441932744776277_n.jpg
539721275_1186662586601579_121631404798138830_n.jpg
539308027_1186662623268242_6769477798875798930_n.jpg
538903523_1184033373531167_7841976198378715115_n.jpg
Thầy và trò cùng hòa mình trong sắc đỏ sao vàng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc.
    Nổi bật
        Mới nhất
        Nón lá cờ đỏ sao vàng: Dáng hình đất nước qua nét vẽ học trò
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO