Nước rút, người dân Đà Nẵng khổ sở dọn dẹp vệ sinh nhà cửa
(CLO) Chiều 15/10, mưa ngớt, nước rút, người dân vùng ngập lụt ở Đà Nẵng tất tả dọn dẹp bùn non bám đầy trên nền nhà, đồ đạc.

Chiều 15/10, Đà Nẵng đã ngớt mưa, nước ngập tại các khu dân cư rút dần. Tranh thủ nước rút, người dân tất tả trở về nhà để dọn dẹp vệ sinh.

Ghi nhận của PV, tại các nhà dân ở khu vực rốn lũ ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nước rút để lại lớp bùn ngon dày đặc ngập ngụa khắp nơi.

Tranh thủ thời điểm bùn chưa khô, người dân hì hục dọn dẹp, múc nước để rửa sạch nền nhà, đồ đạc.

Tận dụng múc nước còn đọng ngoài ngõ để rửa sạch tường nhà, ông Thái Phiên cho biết, nhờ đề phòng trước nên ông đã kịp di dời hầu hết tài sản nên hạn chế được thiệt hại.

Đồ đạc bám đầy bùn, nhiều người dân cho biết họ dọn từ trưa đến chiều tối vẫn chưa xong.

Chị Trần Thị Huyền ngán ngẩm cho biết: "Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, tôi cất hết đồ điện tử cao trên gác, nên giảm đi đáng kể phần thiệt hại. Có điều năm nào cũng dọn ngập, bùn đất vào nhà khổ quá".

Trận lũ làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân, nhiều tài sản không kịp kê cao bị hư hỏng.

Một người dân đưa chiếc xe máy bị ngập nước đi sửa.

Các giáo viên cùng phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) tất bật dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ để chuẩn bị cho học sinh đi học lại.
