Nuốt thìa dài 15 cm vào bụng, 6 tháng sau mới phát hiện
(CLO) Người đàn ông 29 tuổi ở Trung Quốc vô tình nuốt phải một chiếc thìa cà phê trong lúc say rượu khi đi du lịch Thái Lan, nhưng mãi nửa năm sau mới phát hiện chiếc thìa vẫn trong bụng.
Người đàn ông tên Yan tìm đến Bệnh viện Trung Sơn ở Thượng Hải vì nghi ngờ mình đã nuốt phải nhựa trong đồ ăn mang về. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến cả anh và các bác sĩ sửng sốt: một chiếc thìa dài 15 cm nằm sâu trong cơ thể anh, kẹt tại tá tràng – phần đầu tiên của ruột non.
Các bác sĩ cho biết vị trí mắc kẹt của thìa cực kỳ nguy hiểm, chỉ một chuyển động nhẹ cũng có thể gây thủng ruột, dẫn đến viêm nặng hoặc xuất huyết.
.png)
Chính lúc này, Yan mới dần nhớ lại câu chuyện tưởng chừng chỉ là một giấc mơ: trong chuyến du lịch Thái Lan hồi tháng 1, sau khi uống say, Yan đã dùng chiếc thìa cà phê trong phòng khách sạn để cố gắng gây nôn. Trong lúc lảo đảo, chiếc thìa gốm vô tình bị lực hút từ cổ họng kéo khỏi tay anh và trượt thẳng vào dạ dày.
Yan sau đó ngủ thiếp đi, mất trí nhớ vì say rượu. Sáng hôm sau, với ký ức mơ hồ và chút khó chịu ở bụng, anh cho rằng mình chỉ gặp ác mộng và tiếp tục cuộc sống bình thường.
Trong 6 tháng tiếp theo, anh vẫn tập thể dục đều đặn và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng – cho đến khi cơn đau âm ỉ khiến anh quyết định đi kiểm tra.
Các bác sĩ cho biết việc lấy chiếc thìa ra là một thử thách lớn do bề mặt trơn và vị trí khó tiếp cận. Ca phẫu thuật nội soi được tiến hành vào ngày 18/6.
Ban đầu, họ thử dùng kẹp snare nhưng thất bại. Cuối cùng, bác sĩ Zhou Hongping – giám đốc trung tâm nội soi – đã sử dụng đồng thời hai kẹp để đưa thìa trở lại dạ dày, sau đó dùng vòng thòng lọng đặc biệt để lôi ra.
Ca mổ kéo dài 90 phút và thành công mỹ mãn. Yan sau đó xuất viện an toàn và tỏ ra vô cùng biết ơn vì chiếc thìa được phát hiện kịp thời.
Câu chuyện của Yan cũng khiến nhiều người nhớ đến trường hợp khác từng gây xôn xao: một người đàn ông 64 tuổi ở Trung Quốc phát hiện một chiếc bàn chải dài 17 cm bị mắc kẹt trong ruột suốt… 52 năm.
Người đàn ông này đã nuốt bàn chải từ năm 12 tuổi khi đang đánh răng, nhưng quá sợ nên không dám nói với cha mẹ và nghĩ rằng nó sẽ tự tan trong bụng.